Icon Collap
...
Trang chủ / Ai gieo nhiều thì gặt nhiều

Ai gieo nhiều thì gặt nhiều

Sau một thời gian thoát khỏi chốn đô thành nóng nực, ồn ào với những ngày “hè” bên người thân, hôm nay Gia đình Y Dược đã trở lại với thánh lễ đầu tiên của năm học mới. Quả là sự trở lại sau khi đã “được nghỉ” nên ai ai cũng vô cùng hào hứng và đầy năng lượng, thánh lễ cũng đông hơn thường ngày. Trong bài chia sẻ, cha linh hướng Gioan đã nói về một hình ảnh vô cùng quen thuộc với chúng ta: gieo và gặt mà cả 2 bài đọc hôm nay đều nói đến.

Trong thư  Thánh Phaolo nói “ai gieo ít thì gặt ít; ai gieo nhiều thì gặt nhiều”. Trong thế giới tự nhiên, khi gieo trồng không phải khi nào mình gieo nhiều cũng đã gặt được nhiều, có khi ta phải làm việc rất vất vả mà vẫn chẳng thu được gì. Nhưng với Thiên Chúa thì khác vì Thiên Chúa là chủ tể của vạn vật, nên Người có quyền trên vạn vật. Thực tại của Người vượt lên trên các hoàn cảnh tự nhiên. Và Người đã dùng hình ảnh gieo và gặt mà cam kết và truyền tải thông điệp “ai gieo ít thì gặt ít; ai gieo nhiều thì gặt nhiều”. Ai hi sinh nhiều thì gặt nhiều.

Cha chia sẻ thêm khi nói về ơn gọi tu trì, nhiều người đã nhận định hiện nay Việt Nam là một trong 5 đơn vị cung cấp ơn gọi nhiều nhất cho toàn thế giới và kêu gọi gieo mầm ơn gọi nơi người khác. Nhưng người ta nói nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu. Ai cũng nói phải gieo mầm ơn gọi nhưng thực tế mấy ai đã lôi kéo được người khác đi tu. Khi chính cuộc đời tu của ta không hạnh phúc, thậm chí nhiều vị linh mục, nhiều bà soeur còn tuyên bố không cho cháu con mình đi tu, thử hỏi như vậy làm sao gieo mầm ơn gọi được.  Nếu tất cả các linh mục, tu sĩ đều bận tâm để sống hạnh phúc trong đời tu chắc chắn Giáo Hội sẽ có mà còn có dư thừa các ơn gọi. Nếu ai cũng thao thức vun trồng ơn gọi thì chắc chắn ơn gọi không thể thiếu được. Còn khi ta không muốn gieo, chẳng muốn vun, chẳng muốn trồng thì lâu lắm, khó khăn lắm để hạt giống ơn gọi lớn lên.

Cha cũng nhớ lại cách đây 13, 14 năm khi cha đến một làng dân tộc ở vùng cao, khi đó họ còn chưa hề biết gì về Chúa, nghe cha chia sẻ xong mà giờ đây trong số những con người ấy đã có một người tuyên khấn làm người tu sĩ của Chúa, và còn nhiều người khác đang tiếp bước chân anh. Nhiều lần khác cha đi giảng tĩnh tâm, cha cứ đi một vòng và chỉ kể về đời tu cho họ là thế nào sau đó cũng có một loạt người đi tu. Điều này cha đã kinh nghiệm nhiều.

Hôm qua cha cũng đi dự lễ khấn của dòng Mến Thánh Giá Hà Nội. Cha cũng không quen biết gì mà họ cứ mời cha đi, mới biết có 2 em muốn được cha đến dự trong ngày trọng đại của họ. Chuyện là khi đi giảng và giúp đỡ bà con giáo dân xứ Đồng Chiêm, cha có giúp các em học sinh ở đó. Thế mà giờ đây trong số đó đã có 2 người chuẩn bị khấn hứa làm Hiền thê của Chúa Giesu. Lời Chúa tuyệt vời là vậy!

Hôm nay cũng là ngày Giáo Hội kính nhớ thánh Lorenso. Thánh Lorenso sinh ra vào thời điểm vô cùng khắc nghiệt, người Kito hữu bị bách hại cách tàn khốc bởi Hoàng đế La Mã. Thế nhưng Thánh Lorenso đã vô cùng can đảm khi bước theo chân Chúa trong cương vị người phó tế. Khi bị ra lệnh phải nhượng lại các tài sản của Giáo hội, được dành cho ba ngày để thâu thập của cải, Ngài đã mang tất cả tài sản phân phát cho kẻ nghèo. Hết hạn Ngài dẫn họ tới trình với tổng trấn như là tài sản của Giáo hội. Viên tổng trấn nổi giận, buộc thánh nhân phải dâng lễ tiến các thần minh. Cuối cùng Ngài đã chết vì đức tin của mình. Cái chết gây nhiều kinh ngạc cho mọi người xung quanh. Sau đó, đạo mà người La Mã bắt giết đó đã trở thành quốc giáo và lan rộng khắp toàn thế giới. Quả thật, nếu không có hàng ngàn, hàng triệu giọt máu của các linh mục, tu sĩ, các tông đồ gieo xuống thử hỏi làm sao có được một Hội Thánh vững mạnh như ngày hôm nay.

Gia đình SVCG Y Dược cũng vậy, nếu mỗi người không chung tay xây dựng một gia đình Y Dược gắn bó hơn, phát triển hơn thì làm sao tồn tại gia đình Y Dược này được. Cha thấy phần đông các bạn tham dự thánh lễ hôm nay là những thành phần trung thành, kiên nhẫn với gia đình Y Dược. Cha mong các bạn hãy tin tưởng quyền năng của Thiên Chúa, chính Người sẽ cho sinh sôi nảy nở những bông lúa trĩu hạt từ những công khó các bạn gieo hôm nay.

Cha cũng mời gọi từng thành viên gia đình Y Dược dấn thân hơn nữa, để gieo trồng. Gieo bằng đời sống cầu nguyện, gieo bằng sự dấn thân, hi sinh, tìm kiếm và mời gọi người khác tham gia gia đình Y Dược. Cũng có thể gieo bằng cách đổi mới các hoạt động, sáng tạo trong việc truyền bá hình ảnh Y Dược đến cho mọi người. Cha mong sẽ có những video clip, những hình ảnh, những mảng hoạt động được đăng lên web, lên face nhóm để giúp người khác dễ tiếp cận và biết về gia đình Y Dược nhiều hơn; vì cha biết có nhiều bạn là sinh viên công giáo đang học Y Dược mà chưa tham gia gia đình Y Dược. Điều đó cần thật nhiều những hi sinh, dấn thân để gieo trồng của từng thành viên Y Dược.

Cuối cùng cha cũng xin Chúa Giesu là Đấng đang nói với chúng ta “hạt giống gieo vào lòng đất mà không thối đi thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt” ban ơn cho từng người chúng ta biết hi sinh nhiều hơn nữa, dấn thân nhiều hơn nữa để chu toàn sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu độ của Thiên Chúa trong lòng thế giới hôm nay. Xin thánh Lorenso cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta.

Truyền thông SVCG Thái Hà

Bình luận