Icon Collap
...
Trang chủ / Chuyến Đi An Bình

Chuyến Đi An Bình

  CHUYẾN ĐI AN BÌNH

Hôm nay rời khỏi Thủ đô

Tháp tùng cha phó bay vô Sài Gòn

Ơn Chúa thượng lộ an toàn

Tới Tân Sơn Nhất lúc trời bình minh

Đầu tiên viếng cố cha Quỳnh

Ở quận Thủ Đức khu làng bình yên

Chiều về viếng cố cha Hiên

Tham quan du lịch suối Tiên một vòng

Tối về ngủ tại nhà dòng

Đền Mẹ Cứu Giúp Kỳ Đồng yêu thương

Hôm sau tiếp tục lên đường

Đi ngắm phố phường tráng lệ vui đông

Rồi đoàn tới gặp cha Long

Tin mừng giáo điểm ở trong Nhà Bè

Ơn Chúa tuôn đổ tràn trề

Bao nhiêu phiền muộn bộn bề tiêu tan

Lòng Thương Xót Chúa muôn vàn

Con thấy hạnh phúc hỉ hoan trong lòng

Đoàn vào tạm biệt cha Long

Tới thăm giáo hữu di dân Sài Thành

Mọi người cảm động vây quanh

Cha phó chúc lành an ủi động viên

Di dân đại diện hai miền

Mặt mừng tay bắt nỗi niềm sẻ chia

Lúc này trời đã về khuya

Mọi người hiệp ý cùng nhau nguyện cầu

Hôm sau đoàn tới VũngTàu

Viếng thăm Đức Mẹ Bãi Dâu uy hùng

Và đi tới núi Tao Phùng

Chiêm ngắm tượng Chúa vô cùng uy phong

Giang tay Chúa ẵm vào lòng

Một trăm du khách trong cùng lần thăm

Chiều cao chân tượng đến cằm

Ba mươi ba mét oai hùng lắm thay

Mười tám mét là cánh tay

Du khách tới viếng cả ngày đông vui

Cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi

Cảm ơn cha phó và người cùng đi

Lòng tôi sẽ mãi khắc ghi

Bao nhiêu kỉ niệm chuyến đi an bình

Gioan Nguyễn Cao Thăng

Một số hình ảnh

 

Bình luận