Icon Collap
...
Trang chủ / Bạn có đang dán mác người khác không?

Bạn có đang dán mác người khác không?

“Nhiều lúc chúng ta đóng khung bạn bè, làng xóm trong cái xấu của họ mà không cho họ có cơ hội được vươn lên”. Đó là lời chia sẻ của Cha Benedicto Nguyễn Công Nhật trong thánh lễ tất niên của gia đình sinh viên công giáo Bùi Chu vào lúc 19h ngày 31/1/2018 tại đền thánh Giê-ra-đô giáo xứ Thái Hà.

Bài tin mừng hôm nay thuật lại sự việc Chúa Giêsu trở về quê nhà mà không làm phép lạ nào được và không giảng dạy được vì họ không tin. Họ nghĩ Ngài cũng chỉ là con của bà Maria và ông Giuse làm nghề thợ mộc.

Những người dân làng của Chúa Giêsu họ không có cái nhìn sâu xa họ không biết rằng qua những hành động những việc Ngài làm là cho người chết sống lại, cho kẻ liệt đi được, cho người mù thấy được… qua những điềm thiêng dấu lạ đó họ không biết công việc đó là công việc của Thiên Chúa. Bởi vì họ định kiến, họ dán nhãn Chúa Giêsu.

Nhiều lúc chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng giống như những người dân làng Naradet xưa cũng đóng khung người khác như vậy. Chúng ta hay đóng khung bạn bè, người làng xóm trong cái xấu của họ mà không cho họ có cơ hội được vươn lên. Chúng ta không có niềm hi vọng cho họ.  “Một vị thánh nào cũng có một quá khứ và một tội nhân nào cũng có một tương lai”. Cho nên thời gian sẽ chữa lành cho tội lỗi của họ.

Chúng ta cũng hãy mỗi ngày làm mới mình. Chúng ta đừng bao giờ đứng yên một chỗ đặc biệt là đứng yên trong vũng lầy tội lỗi. Cách làm mới mình tốt nhất là chúng ta hãy năng đến với bí tích hòa giải. Chúng ta hãy khởi động chặng đường mới trong ơn nghĩa của Chúa. Chúng ta đừng để quá khứ đè nặng lên giây phút hiện tại của mình.

Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria đồng hành và nâng đỡ các bạn sinh viên công giáo Bùi Chu trong năm mới. Xin chúc các bạn một năm mới tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc bên người thân và gia đình.

                Truyền thông SVCG Thái Hà

Bình luận