Icon Collap
...
Trang chủ / NGƯỜI CÔNG GIÁO NGẮM TRĂNG SÁNG ĐÊM RẰM TRUNG THU ĐỂ LÀM GÌ?

NGƯỜI CÔNG GIÁO NGẮM TRĂNG SÁNG ĐÊM RẰM TRUNG THU ĐỂ LÀM GÌ?

Tết Trung Thu không những là dịp vui chơi của các cháu Thiếu niên nhi đồng nói riêng, mà còn là dịp rất tốt để người Công giáo nói chung thinh lặng chiêm ngắm, và cúi đầu tạ ơn về những kỳ công diệu huyền mà chính Chúa đã làm cho mình.
NGƯỜI CÔNG GIÁO NGẮM TRĂNG SÁNG ĐÊM RẰM TRUNG THU ĐỂ LÀM GÌ?
NGƯỜI CÔNG GIÁO NGẮM TRĂNG SÁNG ĐÊM RẰM TRUNG THU ĐỂ LÀM GÌ?

 

 1. NGẮM TRĂNG ĐỂ TẠ ƠN CHÚA

Vũ trụ trời đất không tự nhiên mà có. Chúa là Đấng đã sáng tạo và điều khiển mọi sự. Con người thật nhỏ bé, bé như 1 hạt cát, bé như 1 chấm nhỏ khi Đứng trước vũ trụ hùng vĩ và trời đất bao la. Chúng ta chỉ biết cúi đầu thán phục và tạ ơn.

Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,
muôn trăng sao Chúa đã an bài,
thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến,
phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?

Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,
ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên,
cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,
đặt muôn loài muôn sự dưới chân:

Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng,
nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương.

Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa chúng con,
lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu! (Tv 8, 4-10)

Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa,
không trung loan báo việc tay Người làm (Tv 18b,2)

Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời,
một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. (Tv 32,6)

 2. NGẮM TRĂNG ĐỂ NHỚ ĐẾN MẸ MARIA

Mẹ được sánh ví đẹp Như một vầng trăng, vầng trăng tuyệt vời. Muôn ngàn tia sáng lung linh chốn thiên cung. Muôn ngàn đóa hồng khoe màu đẹp xinh, hương băng trinh say đắm trong tình người. Maria trinh vương mến yêu mẹ ơi! con say sưa cung đàn vương trầm lắng. Maria trinh vương mến yêu xin giơ tay ban hồng ân tràn đầy .

Tâm hồn và thân xác Mẹ rất tinh tuyền vì Mẹ rất khiêm nhường & luôn vâng nghe Thánh ý Chúa.

3. NGẮM TRĂNG ĐỂ NHỚ VỀ CHA MẸ ĐÃ SINH RA MÌNH

Ai cũng có Mẹ có Cha. Nếu cha được ví như mặt trời cương nghị, mạnh mẽ, thì mẹ lại được ví như mặt trăng hiền hòa, êm dịu. Mẹ luôn là người có tâm hồn đẹp như ánh trăng khi đối xử với con cái mình. Mẹ luôn lo lắng và dành cho ta những điều tốt đẹp & cao cả nhất. Không người Cha, người Mẹ chân chính nào mà không thương con mình đã mang nặng đẻ đau. Ta ngắm trăng là để nhớ về tình yêu thương của cha mẹ và hãy thầm cầu cho cha mẹ.

4. NGẮM TRĂNG ĐỂ NHÌN LẠI TÂM HỒN MÌNH

Tâm hồn trẻ thơ cũng được ví đẹp như vầng trăng Rằm. Chúa muốn tâm hồn chúng ta cũng đẹp và hiền hòa như ánh trăng. Chúa muốn tâm hồn ta cũng trong trắng đơn sơ như trẻ thơ để Chúa ngự vào. Chính Chúa đã phán: “Hãy để trẻ em đến với Ta, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng”. Hoặc ” Ai không hóa nên như em thơ, thì sẽ chẳng được vào Thiên đàng.”

5. NGẮM TRĂNG ĐỂ LUÔN HƯỚNG TÂM HỒN MÌNH VỀ TRỜI CAO, NƠI CÓ THIÊN CHÚA NGỰ TRỊ

Chính Chúa Giêsu đã phán: “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi.

Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi.

Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.” (Mt 6, 19-21)

Nơi đích đến Vĩnh cửu bất diệt của người Công giáo là Trời cao, là Thiên Đàng, nơi có Thiên Chúa ngự trị, nên người Công giáo luôn làm mọi việc với tâm tình yêu thương để quy về Thiên Chúa, hầu mai ngày qua đi khỏi thế gian, họ sẽ được thuộc về Thiên Chúa mãi mãi.

Giuse Kích

Conggiao.info.

Bình luận