Icon Collap
...
Trang chủ / Bạn trẻ thao thức trước những cảnh đời cơ cực

Bạn trẻ thao thức trước những cảnh đời cơ cực

Bạn trẻ thao thức trước những cảnh đời cơ cực

Mang nỗi lòng của Ba ngôi Thiên Chúa trước bao cảnh đời cơ cực,

Bạn như nghe được và sẵn sàng nhập cuộc vào giữa những tiếng khóc than của anh chị em đồng loại đang cần giúp đỡ.

Một mặt, ngoài xã hội vẫn sẵn có những chương trình an sinh vừa nâng đỡ vừa giúp mọi người triển nở, nhưng thường không mang tính toàn diện và lung tung lắm.

Thế còn bạn, vòng tay quá bé nhỏ, trước những nỗi đau quá lớn, bạn sẽ làm gì ngoài việc chỉ biết cúi đầu lặng thinh, nghe lòng tê tái.

Bạn cầu mong phép màu mà sao chẳng thấy.

Phép màu nào xóa tan nổi những cơn ác mộng con người gây nên cho nhau.

Việc từ thiện đôi khi có thể làm nên phép màu không đó?

Nói thực, giữa một thế giới vắng bóng Thiên Chúa thì phép màu để làm gì kia chứ.

Thế này nhé!

Trong cô đơn, ai cũng cần một vòng tay, cần ai đó trao cho họ một con tim của tình bạn.

Trong khắc khoải lo âu, người ta cần một con tim lắng nghe, bạn làm được không?

Trong giá lạnh và yếu đau, người bệnh cần hơi ấm của lòng thương xót, không phải là lòng thương xót của con người, nhưng là lòng thương xót Thiên Chúa được tỏ lộ từ trái tim bạn,

Bạn có thấy khó lắm không, người bạn trẻ của tôi?

Trời, có gì phải nhăn nhó đâu.

Đứng trước người nghèo, chỉ cần chú ý thôi là bạn đã có thể nhìn thấy Thiên Chúa đang ôm ấp họ trong trái tim của Ngài, để rồi trao vào vòng tay bạn.

Trước những ai sầu khổ, Thiên Chúa đang vỗ về ủi an.

Thế là từ trái tim đến trái tim, Thiên Chúa lên tiếng trong trái tim bạn.

Tương tự, trong cơn tuyệt vọng, khi đứng nhìn một ai đó đang cận kề cái chết, bạn sẽ nói gì khi nhận ra bóng dàng Thiên Chúa hằng sống đang đưa tay ôm lấy con ngưởi khốn khổ trong tình yêu ngàn đời.

Bắt tay vào việc được chưa bạn, dễ quá mà!

Khi gặp những người bé nhỏ và là nạn nhân của những bất công,

bạn biết phải làm gì rồi chứ?

Chỉ cần bạn  là nơi an ủi, sẻ chia và trợ giúp bằng những cống hiến tận lực.

Từ từ, qua những nhu cầu khác nhau của anh chị em, bạn sẽ ngỡ ngàng vì thấy mình mỗi ngày lớn lên và nhiều người cũng lớn lên thêm mãi với mình.

Người giúp ta. Ta giúp người là vậy.

Những tương quan, va chạm rất thực trong chính cuộc sống cộng đồng giúp bạn trở nên mềm mại, khiêm tốn để tiếp tục đi ra, phiêu lưu và cống hiến hơn mà không sợ hãi hoặc thoái lui.

Bây giờ thì tôi thoáng nhìn thấy gương mặt của bạn đổi khác nhiều rồi đấy: hồn nhiên, vui tươi, và hết lòng tin tưởng, đúng không nào?

Coi kìa, có một món quà đang treo lơ lửng kìa!

Quà tặng là chính phẩm giá linh thiêng đậm nét Thiên Chúa đã sẵn sàng để trao cho bạn.

Quà tặng ấy sẽ thấm dần vào trái tim, làm cho đời bạn mỗi ngày thêm đậm đà, thanh thoát và tràn ngập tiếng gọi,

Tiếng gọi của Ba Ngôi Thiên Chúa giữa lòng nhân thế sẽ mở ra cho bạn những nẻo đường mới.

Làm cho đời bạn trở thành những chuyến phiêu lưu đầy ý nghĩa.

Dĩ nhiên, ý nghĩa không giảm nhẹ đi tính phiêu lưu.

Nhưng ý nghĩa mang lại cho bạn sức mạnh và điểm tới để bước tiếp cho đến kỳ cùng vận mệnh đời mình.

Cũng có thể diễn tả theo một cách khác :

Cuộc sống hằng ngày của bạn chính là một cuộc hành hương.

Hành hương không chỉ là tìm đến một nơi chốn, mà là qua cuộc du hành ấy bạn tìm thấy được sức mạnh linh thiêng ngay chính trong tâm hồn mình.

Trích trong Chuyện đời gửi bạn trẻ (5)

(Nguồn: dongten.net)

Bình luận