Icon Collap
...
Cộng đoàn Bùi Chu HN
Tiêu điểm
    Di ngôn và quà tặng !

    Di ngôn và quà tặng !

    Ngày đăng: 18/05/2023 - Tác giả: vien sinh
    Hôm nay, chúng ta hân hoan cử hành Đại lễ mừng kính trọng thể Chúa Giê-su thăng thiên hay lên trời, để kéo mọi người hướng về trời, nhất là để dọn đường cho chúng ta đi về với Thiên Chúa, là Ngôi nhà vĩnh cửu, là đích đến cuối cùng của từng người trong chúng ta. Vậy giờ đây, chúng ta hãy tha thiết nài xin Chúa Thánh Thần...
    hãy ở lại trong thầy

    Hãy ở lại trong Thầy !

    Ngày đăng: 11/05/2023 - Tác giả: vien sinh
    Hôm nay, chúng ta lại được chiêm ngắm khung cảnh các môn đệ đang bao quanh Chúa Giê-su trong bầu khí thân mật và ấm cúng.
    Ai đến với Tôi, không hề phải đói

    Ai đến với Tôi, không hề phải đói !

    Ngày đăng: 27/04/2023 - Tác giả: vien sinh
    Hôm nay, có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy cơn đói và cơn khát của Thiên Chúa chúng ta cấp bách biết là dường nào! Thế mà đã nhiều lần, và có thể hiện thời chúng ta vẫn còn tiếp tục nghĩ rằng Thiên Chúa đã dửng dưng trước sự đau khổ của chúng ta! Và còn tệ hơn nữa là chúng ta thường “không tin” vào tình yêu dịu...
    sẽ được sống đời đời

    Sẽ được sống đời đời !

    Ngày đăng: 20/04/2023 - Tác giả: vien sinh
    Tin Mừng Thánh Gioan nhắc cho chúng con nhớ rằng : duy chỉ có một con  người duy nhất, đã được Thiên Chúa sai đến, mới biết được Thiên Chúa mà nói lại cho chúng ta. Con  người đó không ai khác, chính là Đức Giê-su Kitô. Hơn nữa, Đức Giê-su Ki-tô được Thiên Chúa sai đến trong thế giới, không phải để kết án, luận phạt thế gian, nhưng...
    Bình an cho anh em

    Bình an cho anh em !

    Ngày đăng: 13/04/2023 - Tác giả: vien sinh
    Hôm nay một lần nữa Chúa Kitô phục sinh lại hiện đến chào hỏi và chúc bình an cho các môn đệ: “Bình an cho anh em!” (Luca 24:36). Tình yêu thương và sự ân cần chăm sóc của Người đã giúp họ xóa bỏ khỏi mọi nỗi sợ hãi và linh cảm bị tấn công của các Tông đồ trong những ngày khổ nạn và cô đơn!
    chẳng lẽ con sao

    Chẳng lẽ con sao ?

    Ngày đăng: 06/04/2023 - Tác giả: vien sinh
    Càng gần Đại lễ Vượt Qua, Đức Giê-su càng tìm những cách thức có thể được, để mà thức tỉnh những ai đang ở trong chốn tối tăm, tội lỗi, lầm lạc như Giu-đa ít-ca-ri-ốt và những kẻ giống với y. Hôm nay, đang lúc dùng bữa, Đức Giê-su đã nói với các môn đệ rằng :“Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy”. Các...
    Sự thật - Nô lệ - Tự do !

    Sự thật – Nô lệ – Tự do !

    Ngày đăng: 30/03/2023 - Tác giả: vien sinh
    Hôm nay, Đức Giê-su mời gọi chúng ta hãy ở lại trong sự thật, thì sự thật sẽ giải thoát chúng ta và chúng ta sẽ được tự do, mà sự thật đó chính là Đức Giê-su và lời của Ngài : “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi thì các ông thật là môn đệ của tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ...
    Một nhà thừa sai vĩ đại !

    Một nhà thừa sai vĩ đại !

    Ngày đăng: 16/03/2023 - Tác giả: vien sinh
    Hàng năm, cứ đến ngày 15 tháng Ba, các tu sỹ Dòng Chúa Cứu Thế trên toàn thế giới lại hân hoan cử hành thánh lễ mừng kính Thánh Clemente Maria Hofbauer, một nhà thừa sai vĩ đại, Đấng được Thiên Chúa dùng để đưa Dòng Thánh vượt qua khỏi cương thổ của nước Ý, lan rộng đến khắp nơi trên thế giới này. Đồng thời, với thánh lễ đặc...
    Hãy bước theo Thầy Giê-su !

    Hãy bước theo Thầy Giê-su !

    Ngày đăng: 09/03/2023 - Tác giả: vien sinh
    Hôm nay, trong Mùa Chay này, dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần - Giáo hội đã cống hiến cho chúng ta một bản văn trong đó Chúa Giê-su yêu cầu các môn đệ của Người - và đương nhiên là cả chúng ta – là hãy thay đổi não trạng! Hôm nay Chúa Giê-su đã làm bùng nổ những quan điểm quá nhân bản và trần thế của...
    Chỉ có dấu lạ duy nhất !

    Chỉ có dấu lạ duy nhất !

    Ngày đăng: 02/03/2023 - Tác giả: vien sinh
    Tin Mừng là một quyển sách đầy những chuyện lạ về Đức Giê-su. Tuy nhiên, người Do Thái vẫn không lấy làm thỏa mãn về những việc lạ Đức Giê-su đã thực hiện ở giữa dân. Họ muốn một dấu lạ được chính Đức Giê-su thực hiện, theo yêu cầu của họ. Vì thế, khi thấy có những người Do Thái tụ tập quanh mình khá đông thì Đức Giê-su...
1 2 3 4 5 6 8