Ngày đăng: 08/05/2019 - Tác giả: Van Phong
Nạn phá thai – một trong những vấn nạn vô cùng nhức nhối trong xã hội hôm nay. Mỗi một ngày có khoảng một 115 ngàn đứa trẻ bị tước mất quyền sống, quyền được làm người. Một con số thật đáng báo động cho mỗi người chúng ta, cho xã hội và toàn thể […]
Ngày đăng: 02/05/2019 - Tác giả: Van Phong
Phá thai là một tội trọng, vi phạm điều răn thứ năm là giết người, chính bởi vậy hậu quả của việc phá thai ấy rất nghiêm trọng. Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương nhưng cũng rất đỗi công bằng. Như gieo nhân nào, gặt quả ấy, Thiên Chúa sẽ xử phạt công minh nếu người này phạm lỗi đến người kia, nói chi là giết họ.
Ngày đăng: 22/03/2019 - Tác giả: Van Phong
Cuộc đời, ai mà chẳng có những sai lầm. Tôi cũng là một người đã đi hết sai lầm này đến sai lầm khác và khi nhận ra cũng là lúc tàn tạ. Nhưng nào ngờ, trong chính sự tàn tạ đó, tôi lại gặp được tình yêu và ân sủng lớn lao.
Ngày đăng: 20/02/2019 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Một khi đã phạm vào tội ác giết con của mình, tuy rằng, không bị hệ thống pháp luật vô thần trừng trị nhưng rồi đây, chính tòa án lương tâm sẽ ngày đêm day dứt tâm hồn những ai đã nhúng tay vào tội ác, điều đó sẽ còn khủng khiếp hơn cho tội nhân...
Ngày đăng: 12/02/2019 - Tác giả: Van Phong
21 lời hối tiếc trên giường chết! - Chúng ta tất cả đều nghe: “Trên giường chết không ai nói "phải chi tôi để nhiều thì giờ hơn để làm việc…’”. Các hối tiếc thường về “những gì mình đã làm và không làm”.
Ngày đăng: 19/01/2019 - Tác giả: Van Phong
Trong thế kỷ 14, ở Brussels, Bỉ, một thương gia có lòng thù hận rất lớn với đức tin Công giáo. Ông ta âm mưu bằng cách nào đó phải giáng một đòn thật đau vào những người Công giáo địa phương và lập kế hoạch ăn trộm Mình Thánh trong nhà thờ của giáo xứ.
Ngày đăng: 11/01/2019 - Tác giả: Van Phong
Dù các tu sĩ thường bị chết vì “hận thù đức tin” nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Có khi họ bị giết vì sát nhân muốn ăn cắp, vì tấn công hay vì thanh toán: đó là trường hợp linh mục Xavier Thelakkat ở Kerala, miền nam Ấn Độ.
Ngày đăng: 02/01/2019 - Tác giả: Van Phong
“Nó chỉ là một giọt máu, nó chưa có hình hài, nó chưa được sinh ra đời nên chưa phải là người”…Đó là những lời mà người ta vẫn tự biện minh cho minh để chối bỏ tội ác mà mình đã làm đó là “PHÁ THAI”.
Ngày đăng: 01/01/2019 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Tâm sự của mẹ nhẫn tâm dứt bỏ đứa con trong dạ mình khi nó vẫn chưa thành hình. Đây vẫn là những câu chuyện đau thương vẫn chưa có hồi kết.
Ngày đăng: 30/12/2018 - Tác giả: Van Phong
Có lẽ, nói đến vấn nạn phá thai chẳng khác nào “múc nước biển đổ vào hang còng”. Tất cả đều đã rõ ràng: sự lan tràn của nạn phá thai, và quan điểm của Giáo hội về vấn đề này cũng đã minh định. Tuy nhiên, qua một sự kiện mắt thấy tai nghe, người viết xin được nói lên những ý nghĩ, thao thức bản thân, cũng như...