Icon Collap
...
Trang chủ / Y Dược với hành trang tri thức

Y Dược với hành trang tri thức

Chương trình Rung Chuông Vàng “Hành trang tân sinh viên”  là cuộc thi được tổ chức bởi Gia đình SVCG Y Dược vào thứ 5 ngày 5 tháng 10 vừa qua dành cho các thành viên của nhóm đặc biệt là các bạn tân sinh viên mới bước vào ngưỡng cửa đại học. Nội dung của cuộc thi xoay quanh các câu hỏi về kinh thánh, giáo lý, tri thức về khối ngành Y – Dược và các câu hỏi về hiểu biết chung. Cuộc thi kết thúc với sự đăng quang của thí sinh Maria Lê Thị Linh sinh viên năm 2 trường đại học Dược Hà Nội. Sau đây là đôi điều tâm sự của của Linh gửi đến các bạn trẻ ngày nay cách riêng là các bạn tân sinh viên.

Với tôi, một tân sinh viên, bắt đầu một cuộc sống tự lập, xa gia đình, xa người thân, sống giữa chốn phồn hoa đô thị, nơi đầy những cạm bẫy, đầy những tệ nạn xã hội, lừa lọc, dối trá thì Y Dược là mái nhà thứ hai của tôi. Dù mới tham gia nhưng tôi đã nhận thấy bầu không khí yêu thương lan tỏa trong gia đình. Mọi người không chỉ quan tâm đến nhau mà còn quan tâm đến cả những người nghèo, những người vô gia cư qua việc phát cháo cho những Giesu bé nhỏ này…

Không những thế, Y Dược còn cho tôi một sân chơi bổ ích – cuộc thi “Hành trang tân sinh viên”. Đúng với tên gọi của nó, qua cuộc thi tôi đã thu tích thêm được những hiểu biết vào trong kho tri thức của mình, tuy không nhiều nhưng cần thiết với tôi (và có lẽ là với mỗi bạn trẻ) về giáo lý, về hội thánh, kinh thánh, tri thức chung…

Ở Giáo hạt của tôi, mỗi Chúa Nhật đầu tháng đều tổ chức cuộc thi tìm hiểu giáo lý – kinh thánh cho giới trẻ. Bất cứ lần nào có cơ hội tôi đều tham gia dù chẳng giỏi giang gì, nhưng để tích lũy thêm tri thức cho chính mình. Và “Hành trang tân sinh viên” cũng không ngoại lệ, có cơ hội thì mình tham gia thôi! Tôi đăng ký tham gia với mục đích lấp bớt đi những lỗ hổng trong kho tri thức về giáo lý của mình. Không nghĩ tới việc đoạt giải đâu, bởi vì tôi biết gia đình Y Dược có nhiều người giỏi, cả về văn hóa lẫn giáo lý. Nhưng thật rất bất ngờ: tôi lại đạp đổ được anh trưởng nhóm, xuất sắc (có lẽ ăn may thì đúng hơn) vượt qua câu hỏi số 20 và trở thành người chiến thắng của cuộc thi. Bất ngờ, vui sướng, hạnh phúc… nhiều cảm giác đan xen lẫn lộn. Từ một đứa vô danh tiểu tốt, mới chân ướt chân ráo đến làm em út trong gia đình, tôi bỗng như trở thành một idol (có lẽ nói hơi quá), được các anh chị em trong gia đình gọi với cái tên quán quân (nghe oai thế)…

Rất cảm ơn ban tổ chức không chỉ vì những phần quà rất ý nghĩa mà vì những kiến thức mà tôi nói riêng và các anh chị em trong gia đình nói chung học hỏi thêm được qua cuộc thi. Nhưng qua cuộc thi càng thấy rõ sinh viên cũng như giới trẻ công giáo chúng ta rất kém về giáo lý, về hội thánh, kinh thánh. Có những câu hỏi tưởng chừng như ai cũng biết lại trở thành một câu hỏi rất khó với một sinh viên?? Điều này cũng không trách ai được. Nhưng thật kỳ lạ: Đọc một chương Kinh Thánh sao mà quá khó khăn, mà đọc 100 trang tiểu thuyết tình cảm hay kiếm hiệp thì sao lại dễ đến thế? Thật kỳ lạ: dành 15 phút mỗi ngày để đọc Lời Chúa, hay đọc các bài viết trên trang dành riêng cho chúng ta – https://svconggiao.net/ lại khó đến thế, trong khi dành cả vài tiếng đồng hồ để on facebook, để làm những thứ vô bổ trên đó thì rất sẵn lòng?

Các bạn trẻ à, như cha linh hướng vẫn giảng dạy chúng ta: hiện nay có rất nhiều tà giáo, lạc giáo, chúng tấn công mạnh vào sinh viên, giới trẻ bằng chính Lời Chúa, bằng chính Kinh Thánh, Giáo Lý của chúng ta. Trớ trêu thay, mình bị đâm bởi chính gươm của mình. Do chẳng hiểu biết về giáo lý, kinh thánh… Do vậy, mong mỗi người trẻ chúng ta hãy bớt một chút thôi thời gian mà chúng ta onl facebook để làm những việc bổ ích hơn cho đời sống thiêng liêng của mình. Về phía ban điều hành, mong các anh chị tiếp tục phát huy, tổ chức thường xuyên và nhiều hơn nữa những sân chơi bổ ích như “Hành trang tân sinh viên”.

Bài đọc thêm: 7 thái độ của phụ nữ trong kinh thánh mà mọi Ki-tô hữu nên bắt chước

Về phía cha linh hướng, mong cha đặc biệt quan tâm đến chúng con, những người trẻ, những người dễ bị lôi cuốn theo các tà giáo nhiều hơn nữa. Nếu có thể mong cha mở lớp giảng dạy giáo lý, tổ chức các sân chơi, các cuộc thi kinh thánh giáo lý cho chúng con.

hành trang tân sinh viên- sinh viên công giáo y dược

hành trang tân sinh viên- sinh viên công giáo y dược hành trang tân sinh viên- sinh viên công giáo y dược

Ngọc Kiên

Truyền thông sinh viên công giáo

 

 

 

 

Bình luận