Ngày đăng: 31/01/2021 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Bỏ con! Bố mẹ có hạnh phúc hơn không?- Đó là mối bận tâm day dứt của tôi, sau khi đã trót dại giết hại người con do chính máu huyết của mình tạo nên.
Ngày đăng: 09/09/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Rửa tội cho thai nhi như thế nào? Các thai nhi trong dạ mẹ là những con người do đó trong trường hợp sẩy thai hay nguy tử cũng cần phải rửa tội cho các thai nhi, hoặc tuyệt đối khi biết chắc còn sống, hoặc rửa tội hồ nghi khi không chắc thai nhi còn sống, để nó được tha tội Tổ tộng, nhờ công nghiệp Chúa Ki-tô mà...
Ngày đăng: 02/01/2019 - Tác giả: Van Phong
“Nó chỉ là một giọt máu, nó chưa có hình hài, nó chưa được sinh ra đời nên chưa phải là người”…Đó là những lời mà người ta vẫn tự biện minh cho minh để chối bỏ tội ác mà mình đã làm đó là “PHÁ THAI”.
Ngày đăng: 27/09/2018 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Một con người chẳng có gì ngoài tội lỗi cả, ẩn sâu bên trong là một con ma "KIÊU NGẠO" được giấu kín dưới nhiều vỏ bọc đẹp hoành tráng.