Icon Collap
...
Trang chủ / Điều gì làm nên môn đệ chân chính?

Điều gì làm nên môn đệ chân chính?

Tin Mừng thứ 5 sau Chúa nhật I Mùa Vọng năm A (Mt 7, 21. 24-27)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Ta, “Lạy Chúa, lạy Chúa!”, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời.

“Vậy ai nghe những lời Ta nói đây và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên nền đá. Và hễ ai nghe những lời Ta nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”.

Suy niệm

Người môn đệ chân chính của Ðức Giêsu là con người say mê học hỏi và thực thi lời Chúa. Chỉ khi thực thi lời Chúa con người mới tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Chỉ khi thực thi lời Chúa niềm tin được vững mạnh và đưa con người đến hạnh phúc vĩnh cửu.

Có nhiều người vẫn than trách Chúa sao cầu nguyện mãi nhưng Ngài vẫn lặng thinh không nói một lời. Phải chăng Chúa là một Thiên Chúa im lặng? Không. Thiên Chúa vẫn nói với Chúng ta hằng ngày. Mỗi khi chúng ta nghe lời Chúa chính là Chúa đang nói với mỗi người chúng ta. Kinh Thánh chính là lời Chúa. Nhưng thực tế trong cuộc sống hằng ngày có ai ý thức Lời Chúa là chính Chúa? Có ai khao khát đọc lời của Chúa? Ai trong chúng ta khát khao thực thi thánh ý của Chúa hay không?

Cầu nguyện

Lạy Thầy Chí Thánh của con, biết bao lần chúng con vẫn nói muốn làm môn đệ thân tín của Thầy. Thế nhưng, làm sao trở thành môn đệ của Thầy khi chúng con chỉ mải miết đi tìm chính mình. Bi đát hơn là tìm mình nhưng cứ ngỡ là tìm Chúa; tìm ý mình mà cứ ngỡ tìm ý Chúa. Biết bao lần lời Chúa nói qua bề trên, qua Giáo Hội, qua những người có trách nhiệm, vậy mà chúng con ngang nhiên chống đối. Trong Kitô Giáo vâng phục là gì nếu không là chết hoàn toàn cho ý riêng của mình. Vâng phục một cách hoàn toàn tự nguyện trong vui tươi. Như Chúa Giêsu dù đau đớn quằn quại “Lạy Cha, nếu có thể được thì xin cha cất khỏi con chén đắng này“, Người vẫn vâng phục “Xin làm theo thánh ý Cha“. Lạy Thầy Chí Thánh, xin cho chúng con luôn biết đón nhận tất cả những gì Chúa gửi đến cho chúng con trong ngày sống với một lòng tin tưởng phó thác hoàn toàn vào tình thương vô bờ bến của Cha Nhân Từ. Amen.

Huệ Mary

Truyền thông sinh viên Công giáo

Bình luận