Icon Collap
...
Trang chủ / Ðón nhận trái tim Chúa Giêsu như Thánh Charles De Foucauld

Ðón nhận trái tim Chúa Giêsu như Thánh Charles De Foucauld

Ðón nhận trái tim Chúa Giêsu như Thánh Charles De Foucauld

1.

Mấy ngày nay, qua những liên hệ riêng tư, tôi được biết cha Charles de Foucauld sắp được tuyên phong thánh.

Tôi rất vui, tự hỏi mình: Với sự kiện anh Charles được phong thánh, Chúa có nhắn gởi gì cho tôi không? Xin phép nói ngay là tôi vẫn gọi cha Charles bằng Anh.

Tôi cầu nguyện với Chúa. Chúa thương trả lời tôi bằng tâm tình riêng tư thân mật. Chúa nhắn nhủ tôi thế này:

2.

Chúa muốn tôi theo gương anh Charles đón nhận trái tim Chúa Giêsu vào lòng mình, để:

Một là biết phó thác mình cho Chúa Cha giàu lòng thương xót.

Hai là biết nhìn mọi người bằng trái tim yêu thương hiền lành và khiêm nhường.

Anh Charles luôn mặc một chiếc áo dài trắng đơn sơ, có thêu trái tim Chúa Giêsu trước ngực.3.

Anh luôn ở lại trong trái tim Chúa Giêsu với tâm tình phó thác trọn vẹn nơi Chúa Cha.

“Lạy Cha, con xin phó mình con cho Cha.

Xin hãy làm nơi con mọi sự đẹp ý Cha,

Cha làm chi mặc lòng, con cũng cảm ơn Cha,

Con sẵn sàng luôn luôn, con nhận lãnh tất cả, miễn ý Cha được làm tròn trong con,

Lạy Cha, với tất cả tình yêu của lòng con, vì con mến Cha, và vì mến Cha, nên con thấy cần phải hiến thân con, phó trót mình con trong tay Cha, không do dự đắn đo, nhưng vô cùng tin cậy,

Vì Cha là Cha của con”.

 

4.

Với kinh phó thác trên đây, tôi đã cầu nguyện với Chúa mỗi ngày.

Càng gặp đau đớn, tối tăm, chán nản, buồn phiền, tôi càng tập trung tâm hồn để phó thác mình cho Chúa, theo gợi ý của anh Charles. Kết quả là tôi được bình an.

Sự bình an đó không miễn trừ cho tôi khỏi hy sinh. Tôi vẫn phải trở nên bé nhỏ nghèo hèn. Nhưng lại rất vui, vì được bước theo Chúa Giêsu, để làm chứng cho “Chúa là tình yêu”.

 

5.

Truyền giáo, đối với tôi là mang trái tim Chúa Giêsu trong lòng mình, để sống phó thác mình cho Chúa một cách trọn vẹn, đơn sơ, làm chứng niềm vui của mình được là con của Chúa là Cha giàu lòng thương xót.

Đó là việc thứ nhất tôi làm.

 

6.

Việc thứ hai là với trái tim Chúa Giêsu trong lòng, tôi nhìn mọi người bằng trái tim Chúa.

 

7.

Với trái tim Chúa Giêsu, đầu tiên tôi không nhìn ai bằng thói quen nhắm vào lỗi lầm và khuyết điểm của họ, nhưng đầu tiên nhìn họ là con cái Chúa, họ được Chúa thương, họ được Chúa tìm đến để cứu độ.

 

8.

Với trái tim Chúa Giêsu, tôi sẽ không đến với ai bằng thái độ áp đặt, bằng chủ nghĩa tự hào chiến thắng, bằng lối sống quan cách. Nhưng chỉ với hành trang gọn nhẹ, đó là yêu thương phục vụ trong hiền lành và khiêm nhường của trái tim Chúa Giêsu.

 

9.

Tới đây, tôi nhớ lại những người sống trong tinh thần anh Charles, mà tôi đã gặp. Gặp là tham dự.

Chúa đã cho tôi có dịp để tham dự những sinh hoạt của họ. Họ là những nhóm nhỏ, mà tôi từng được mời tham dự, ở nhiều nước như Đức, Pháp, Thụy sỹ, Nga, Philippin, Do Thái, Rôma và Việt Nam.

 

10.

Tham dự những cuộc họp nhóm, bao giờ cũng đặt nặng giờ chầu Thánh Thể, và giờ chia sẻ. Họ thuộc đủ loại người. Nhưng ai cũng lo xây dựng tinh thần hợp nhất trong Giáo hội toàn cầu và Hội Thánh địa phương.

 

11.

Điều tôi nhớ rất nhiều là việc những người trong nhóm luôn khuyên nhủ nhau về sự biết tha thứ cho nhau và biết đau những nỗi đau của bao người cùng cực.

 

12.

Nhưng, phải nói là đâu đâu những nhóm nhỏ đó vẫn là những sứ điệp của tình yêu, vẫn là những hy vọng đề cao Hội Thánh của kẻ nghèo, vẫn là lời mời gọi chào đón những kẻ tội lỗi, những người khổ đau, những người thất vọng.

 

13.

Giờ phút này, tôi đang đọc những tin tức về những bạo lực, những tranh giành, những nguy cơ bùng nổ đủ thứ tàn ác đang và dễ có thể xảy ra đó đây trước Noel trên khắp hoàn cầu.

Nguy cơ là có thật. Tôi xin Chúa mở lòng nhiều người biết noi gương anh Charles đón nhận trái tim Chúa Giêsu vào lòng mình. Nhờ vậy, mà nhân loại sẽ được cứu độ.

 

14.

Sẽ rất ngây thơ, nếu nghĩ rằng: Những hỗn loạn đang và sẽ xảy ra có tính cách tàn phá Tin Mừng, chỉ là do sự dại dột của những con người.

Nhưng sẽ rất xác đáng, nếu nhận ra rằng: Đằng sau những hỗn loạn đó có một âm mưu thâm độc của quỷ Satan muốn kéo con người vào con đường hư vong, để sẽ phải khốn khổ đời đời trong hỏa ngục.

 

15.

Do vậy mà hãy tỉnh thức và cầu nguyện một cách khiêm tốn và kiên trì, giữa đoàn người mà mình muốn được đồng hành, cho dù họ nghèo túng, hèn mọn, khổ đau.

 

16.

Thưa anh Charles de Foucauld, xin anh nhớ đến chúng tôi là những kẻ đang nhìn lên anh với tấm lòng trìu mến tràn đầy hy vọng, để cùng anh bước theo Chúa, nắm chặt vào Chúa, mà phục vụ con người.

“…Thưa anh Charles de Foucauld, xin anh nhớ đến chúng tôi là những kẻ đang nhìn lên anh với tấm lòng trìu mến tràn đầy hy vọng, để cùng anh bước theo Chúa, nắm chặt vào Chúa, mà phục vụ con người…”

Nguồn: Báo công giáo và dân tộc

Bình luận