Icon Collap
...
Trang chủ / Chúa Giê-su đánh bài ngửa

Chúa Giê-su đánh bài ngửa

Thiên Chúa của chúng ta vốn dĩ là Đấng Công Minh – Chính Trực và vẫn luôn tỏ ra rõ ràng, minh bạch, không hề úp mở. Chúng ta biết rằng Đức Giê-su là Dung mạo, là hiện thân của Thiên Chúa. Ngài nhân từ, yêu thương con người quá đỗi, nhưng không vì thế mà lại có thể đi phỉnh gạt, nói dóc, hứa lèo những thứ ngon ngọt hay đưa ra những miếng mồi ngon để dụ dỗ, lôi kéo người khác đến với mình. Ngược lại, có thể nói Chúa Giê-su luôn luôn sẵn sàng đánh bài ngửa với mỗi chúng ta. Chẳng hạn khi thấy dân chúng khá đông đi theo mình, Đức Giê-su đã nói thẳng với những người này : “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình đang có thì không thể làm môn đệ tôi được”. Vậy, qua những lời này chúng ta nhận ra được những điều gì đây ?     

Chúa Giê-su đánh bài ngửa

Chúa Giê-su nói những lời rất thật       

Thay vì nói những lời động viên, an ủi, khích lệ những ai muốn đi theo mình, Đức Giê-su lại đưa ra những lời nói xem ra khá chói tai, khó nghe, nhưng rất thành thật. Những yêu cầu này quả là những khó khăn, thách đố, khó ai có thể thực hiện được, dành cho những ai muốn đi theo Đức Giê-su để làm môn đệ của Ngài. Dẫu biết rằng khó có người nào dám vứt bỏ tất cả những gì mình có, nhất là cả mạng sống và những người thân yêu nhất của mình, nhưng Chúa Giê su không rút lại và cũng chẳng hề thay đổi điều kiện nhức nhối và gai góc này. Chúa Giê-su nói rất nghiêm túc và không có ý đùa giỡn với người ta. Dường như Chúa Giê su đang đánh cược thật với những người muốn đi theo Ngài. Sau này, khi Chúa Giê su nói với các môn đệ rằng :“Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Người, các ngươi không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời và Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn và máu Ta thật là của uống”(Ga 6, 53-60), và nhiều môn đệ lấy làm chướng tai, gai mắt, ai mà nghe cho được và đã dứt khoát bỏ Ngài ra đi. Song Chúa Giê-su vẫn kiên định với những gì Ngài đã nói, đã quyết. Nếu từ bỏ hết mọi sự để đi theo Ngài thì các môn đệ của Đức Giê-su sẽ được cái gì đây ? Đức Giê-su cũng nói khá rõ rằng :“Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em… vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này…cùng với sự bắt bớ và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu”(Mc 10,29-30).

Bài đọc thêm: Gặp gỡ Chúa Giê-su quan trọng hơn mọi giới răn    

Đức Giê-su khuyên cân nhắc 

Sau khi đưa ra những lời nói chân thật, Đức Giê-su còn trưng ra hai câu chuyện của người xây tháp và ông vua sắp ra trận để khuyên nhủ những người muốn theo Ngài làm môn đệ phải cẩn trọng cân nhắc kỹ lưỡng, xem mình có đủ khả năng để thực hiện những điều kiện, những yêu cầu của Ngài đưa ra không. Nếu lường sức mình không đủ thì nên rút lui đầu hàng trước, kẻo vất vả, tốn sức mà chẳng sinh ích lợi gì cho mình. Những dẫn  chứng và lý lẽ mà Đức Giê-su đưa ra trong hai câu chuyện này cũng rất thật, rất có lý, không ai có thể tranh cãi được. Dù rằng biết rõ  thánh ý của Chúa Cha là muốn cứu độ hết thảy mọi người, không một ai phải hư mất đời đời, nhưng Đức Giê-su vẫn chân thành đưa ra những lời khuyên chí lý, chân thật và nghiêm túc như vậy. Qua và nơi Đức Giê-su, chúng ta thấy toát lên một Thiên Chúa quang minh, chính đại, chân thật và rất đáng để cho chúng ta đặt trọn niềm tin vào Ngài. Thiên Chúa đặt tất cả mọi sự lên trên bàn, những cái được, những cái mất, những lợi ích, những nguy hiểm, để chúng ta suy nghĩ và tự do chọn lựa. Và dĩ nhiên, chúng ta phải chịu trách nhiệm về những chọn lựa của mình. Đúng là một sự tôn trọng chân thật mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Còn thái độ chúng ta thì sao ?

Những người chọn Thiên Chúa      

Chúng ta thấy rằng những người dứt khoát chọn làm môn đệ của Đức Giê-su thì họ đã thành công. Đó chính là các thánh của Thiên Chúa mà chúng ta vừa cử hành lễ mừng kính các ngài. Và hôm nay chúng ta lại thấy một vị thánh rất đặc biệt, đó là thánh Martino de Porres, được mừng kính. Chúng ta thấy rõ ràng sau khi chấp nhận những điều kiện mà Thầy Giê-su đưa ra, thánh nhân đã làm được bao việc diệu kỳ để cứu giúp những con người khốn khổ, bệnh tật, nghèo đói. Đúng như lời Chúa Giê-su đã quả quyết :“Nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời Anh em“( Lc 17,6), thánh Martino đã làm bao dấu lạ điềm thiêng nhờ đã đặt trọn niềm tin của mình vào Đức Giê-su Ki-tô. Còn chúng ta thì sao ? Đức Giê-su đã nói rõ muốn làm môn đệ của Ngài thì phải từ bỏ những gì mà chúng ta đang có, cả những cái tích cực lẫn tiêu cực, chúng ta có dám đánh cược với Đức Giê-su không ? Chúng ta có sẵn sàng đón nhận những điều cực lòng trái ý một cách chủ động, ý thức và tự do như đang vác thập giá mỗi ngày để đi theo Đức Giê-su chưa ? Hãy đối diện với sự thật của riêng mình mà thưa lên với Đấng đang mời gọi ta những gì chúng ta đã làm hay chưa làm được và xin Chúa tha thứ những lỗi lầm thiếu sót của mình trong hành trình đi theo Chúa để quyết tâm làm lại.

Bài đọc thêm: Chúa Giê-su chính xác chịu chết vào giờ, ngày, tháng, năm nào ?

Cầu nguyện   

Nguyện xin Thiên Chúa Công Minh – Chính Trực, ban thêm sức mạnh lòng tin cho chúng con, để chúng con dám can đảm thưa thật với Ngài rằng chúng con rất muốn đi theo Đức Giê-su và trở thành môn đệ của Ngài. Cho dù chúng con chưa từ bỏ mọi sự như Ngài muốn, nhưng chúng con sẽ cố gắng từng ngày. Xin đón nhận thiện ý và con người yếu đuối mỏng giòn của chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa. Amen.

Lm Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

Bình luận