Icon Collap
...
Trang chủ / Thói đời ghen ăn tức ở !

Thói đời ghen ăn tức ở !

Hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ một bài học trái ngược với tư tưởng của môn đệ Gioan, người đã muốn ngăn cản một người không thuộc nhóm môn đệ của Chúa mà lại nhân danh Người làm một việc lành: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” (Mc 9:38). Ở đây, Chúa Giêsu đang dạy  cho chúng ta bài học về cách nhìn nhận mà chúng ta phải có đối với những người có thiện chí : Chúng ta phải hân hoan chào đón và mở mắt ra để chiêm ngắm họ; cần có một sự khiêm tốn đối với bản thân, sẵn sàng chia sẻ một mối liên hệ thân thiện, chia sẻ cùng một đức tin, cùng một ý hướng, nghĩa là, cùng nhau tiến tới sự hoàn hảo của tình yêu Thiên Chúa và tha nhân.

thói đời ghen ăn tức ở!

Bài đọc thêm: ĐTC Phanxico: Ghen tương tạo ra sự cay đắng trong tâm hồn

Cách sống ơn gọi của chúng ta là “Giáo Hội”, mời gọi chúng ta xem xét một cách bình tĩnh và nghiêm túc, sự gắn kết mà chúng ta cần sống với tinh thần cởi mở mà Chúa Giêsu đã có. Chừng nào còn có “người khác” làm phiền chúng ta vì họ làm điều giống như chúng ta, điều này có nghĩa là tình yêu của Chúa Kitô vẫn chưa thấm sâu vào cuộc sống của chúng ta, vẫn còn chút ghen tị nào đó… trong khi Người luôn yêu cầu chúng ta phải khiêm tốn  chấp nhận rằng không chỉ riêng chúng ta, mà tất cả những ai Thiên Chúa muốn chọn gọi đều được đón nhận “sự khôn ngoan và tình yêu của Thiên Chúa”. Tóm lại, chúng ta phải biết nhận ra rằng chúng ta là những người được Chúa Kitô chọn để loan báo cho mọi người rằng khiêm nhường , nhỏ bé là con đường đến gần Thiên Chúa.

thói đời ghen ăn tức ở!

Bài đọc thêm: Mỗi người có thể là thiên thần để nâng dậy những người bé nhỏ

Chúa Giêsu đã hành động như thế kể từ khi Người nhập thể, khi Người đưa chúng ta đến gần hơn với sự uy nghiêm của Thiên Chúa qua sự nhỏ bé của người nghèo. Thánh John Chrysostom nói với chúng ta: “Người không bằng lòng với cái chết và thập giá; nhưng Người muốn trở nên nghèo khó, một kẻ xa lạ, một kẻ lang thang, một kẻ trần truồng, một tù nhân, bệnh tật, để thu hút bạn đến với Người.” Nếu Chúa không bỏ lỡ cơ hội để sống yêu thương người lân cận, thì chúng ta cũng đừng bỏ lỡ cơ hội chấp nhận những người không sống ơn gọi của họ giống như chúng ta để trở thành một phần của Giáo hội, bởi vì  “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Mc 9:40).

Cha David CODINA Pérez(Puigcerdà, Gerona, Tây Ban Nha)

Bình luận