Hôm nay, Bài Tin Mừng được công bố có phần khó hiểu vì những lời nói cứng cỏi của Chúa Giêsu: “Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi ; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt (…) Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi ; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục”( Mc 9,43,47). Phải chăng Chúa Giêsu đã đòi hỏi quá cao nơi các tín hữu của Người? – Thưa không, đơn giản là Chúa chỉ muốn nói với chúng ta rằng chúng ta phải từ bỏ tất cả những điều làm hại mình, ngay cả khi đó là những điều chúng ta rất yêu thích, vì chúng có thể dẫn chúng ta đến tội lỗi và thói xấu. Thánh Grêgôriô viết rằng : “Chúng ta không được ham muốn những thứ chỉ thỏa mãn những nhu cầu vật chất và đáng trách của chúng ta”. Chúa Giêsu đòi hỏi một sự triệt để. Trong một đoạn Tin Mừng khác, Người cũng nói với chúng ta: “Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.” (Mt 10:39).
Bài đọc thêm:Thái độ khi cầu nguyện

Hơn nữa, yêu cầu này của Chúa Giêsu là một yêu cầu về tình yêu và sự tăng trưởng. Chúng ta sẽ cứ luôn tiếp tục cho đi mà không cần lưu tâm đến việc đền đáp. Điều mang lại ý nghĩa cho hành động của chúng ta phải luôn là tình yêu thương: chúng ta phải cố gắng đưa một ly nước cho những người cần nó vì tình yêu, chứ không phải đưa vì sự thỏa mãn cá nhân. Chúng ta phải có khả năng và tâm tình để nhìn thấy Chúa Giêsu nơi người nghèo và những người thiếu thốn. Chúa Giêsu chỉ tố cáo và lên án nghiêm khắc những kẻ làm điều ác và những kẻ gây tai tiếng, những kẻ hay xa rời sự thiện và ân sủng của Thiên Chúa.
Bài đọc thêm: Ba anh em ruột trở thành linh mục trong cùng một ngày

Cuối cùng, tất cả chúng ta đều phải trải qua thử thách bằng lửa. Chính ngọn lửa bác ái và tình yêu thanh tẩy chúng ta, để chúng ta trở thành muối mang lại hương vị thơm ngon của tình yêu, của sự phục vụ và lòng bác ái. Chính trong lời cầu nguyện và trong Bí tích Thánh Thể mà các Kitô hữu chúng ta kín múc được sức mạnh đức tin và hương vị thơm ngon của muối Chúa Kitô. Chúng ta sẽ cứ luôn tiếp tục những hành động cho tình yêu và vì tình yêu mà không cần lưu tâm đến việc đền đáp, vì “ Thầy bảo thật Anh em, Anh em sẽ không mất phần thưởng đâu.” (Mc 9,41)
Cha Xavier PARÉS Saltor – (La Seu d’Urgell, Lleida, Tây Ban Nha)