Icon Collap
...
Trang chủ / Phục vụ theo Chúa Giê-su !

Phục vụ theo Chúa Giê-su !

Hôm nay Chúa dạy cho chúng ta ý thức thái độ của chúng ta đối với thập giá. Tình yêu nhiệt thành đối với việc hoàn thành ý muốn của Chúa Cha, để nhân loại – mọi con người, nam cũng như nữ – được cứu rỗi, đã khiến Chúa Giêsu háo hức lên Giêrusalem, nơi Người “sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử Người, và sẽ nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng Người, khạc nhổ vào Người, họ sẽ đánh đòn và giết chết Người. Ba ngày sau, Người sẽ sống lại”. (Mc 10:33-34). Chiêm ngắm thái độ của Chúa Giêsu như thế, và khi phải đối diện với những tình huống của đời mình, cho dù đôi khi chúng ta không hiểu, hoặc thậm chí nếu chúng ta cảm thấy sợ hãi trước nỗi đau đớn, thống khổ hay những ràng buộc của cuộc sống, chúng ta hãy cố gắng hiệp nhất, vì yêu mến ý muốn cứu độ của Thiên Chúa bằng việc dâng lên Chúa thánh giá của đời ta mỗi ngày…
Bài đọc thêm: Sự thật sẽ giải thoát anh em!

Phục vụ theo Chúa Giê-su !

Việc thường xuyên thực hành cầu nguyện và đón nhận các bí tích thánh, đặc biệt là Bí tích Hoà Giải và Bí tích Thánh Thể, sẽ làm tăng thêm trong chúng ta tình yêu Thiên Chúa, và rồi từ tình yêu Thiên Chúa ấy, chúng ta trải rộng ra đối với người lân cận, đến mức chúng ta có thể nói rằng “Chúng ta có thể được” (Mc 10:39), bất chấp những đau khổ, sợ hãi và tội lỗi của chúng ta. Vâng, chúng ta sẽ có thể kết hợp với thập giá hàng ngày (x. Lc 9,23) vì tình yêu, với nụ cười. Thập giá này thể hiện nơi thói quen và cuộc sống hàng ngày của chúng ta: sự mệt mỏi trong công việc, những khó khăn trong cuộc sống. Cuộc sống gia đình của chúng ta và với những người thân yêu của chúng ta, v.v.

Phục vụ theo Chúa Giê-su !

Chúng ta sẽ có thể được đồng hóa mình với Chúa Kitô, Đấng “không đến để được phục vụ nhưng để phục vụ” (Mc 10:45) chỉ khi chúng ta bám vào thập giá hàng ngày của mình, từ bỏ những ước muốn của mình để đặt mình phục vụ Chúa và người khác. Đức Gioan Phaolô II giải thích rằng “sự phục vụ của Chúa Giêsu đã đạt tới mức viên mãn nơi cái chết của Người trên thập giá, nghĩa là trong sự hiến dâng hoàn toàn bản thân mình”. Chúng ta hãy bắt chước Người, bằng cách không ngừng biến đổi tình yêu của chúng ta đối với Người qua hành động của chúng ta, bằng việc phục vụ mọi người không phân biệt: giàu, nghèo, có văn hóa hay dốt nát, trẻ hay già. Bằng cách phục vụ họ để đưa họ đến gần Thiên Chúa hơn và giải thoát họ khỏi tội lỗi.

Cha René PARADA Menéndez – (San Salvador, El Salvador)

Bình luận