Icon Collap
...
Trang chủ / Nhờ tướng quỷ trừ quỷ !

Nhờ tướng quỷ trừ quỷ !

Hôm nay, chúng ta ngỡ ngàng chứng kiến việc Chúa Giêsu bị cáo buộc một cách nực cười rằng Người trừ quỷ “nhờ Bê-en-dê-bun, thủ lãnh của quỷ” (Lc 11,15). Thật khó để tưởng tượng có một việc thiện nào cao cả hơn là giải thoát các linh hồn khỏi quyền lực của quỷ dữ — kẻ chủ mưu của sự ác — thế mà cùng lúc lại bị vu khống một cách nghiêm trọng rằng điều đó được thực hiện nhờ quyền năng của chính ma quỷ. Đây thực sự là một lời cáo buộc vô căn cứ, phản ánh sự mù quáng và ghen tuông lớn lao nơi những người tố cáo Chúa.

Ngay cả ngày nay, đôi khi một cách vô thức, chúng ta cũng phủ nhận tận gốc quyền của người khác được khác biệt, được có chính kiến riêng, dù ý kiến đó trái ngược hay đối lập với quan điểm của mình.

Bài đọc thêm: Anh em cứ xin thì sẽ được!

Nhờ tướng quỷ trừ quỷ !

Người sống đóng khung trong một hệ tư tưởng chính trị, văn hóa hay ý thức hệ nào đó thường dễ dàng coi thường những ai không giống mình, bằng cách làm mất uy tín các dự án của họ, phủ nhận năng lực và thậm chí cả sự ngay chính của họ. Từ đó, đối thủ về chính trị hay tư tưởng trở thành kẻ thù cá nhân. Cuộc đối đầu trở nên gay gắt, dẫn đến những lời lăng mạ và hành vi hung hăng. Một bầu khí bất khoan dung và loại trừ lẫn nhau một cách bạo lực có thể dẫn chúng ta tới cám dỗ muốn loại bỏ bằng cách này hay cách khác người mà ta xem là kẻ thù.

Trong bối cảnh như vậy, người ta dễ biện minh cho bất kỳ hành động tấn công nào vào con người, kể cả việc giết hại, miễn là người bị giết không phải là “một trong phe của chúng ta”. Biết bao người ngày nay đang phải chịu đựng trong những môi trường thiếu khoan dung và từ chối sự hiện diện của người khác, những điều mà ta thường thấy trong các cơ quan công quyền, nơi làm việc, các hội đồng và tranh luận chính trị!

Bài đọc thêm: Giải quyết nỗi buồn!

Tất cả chúng ta cần nỗ lực để xây dựng những điều kiện và bầu khí của lòng khoan dung, sự tôn trọng lẫn nhau và đối thoại chân thành — nơi người ta có thể tìm được điểm chung để hiểu nhau và cùng trò chuyện. Là Kitô hữu, chúng ta không được cứng nhắc hay thần thánh hóa quan điểm của mình bằng cách lợi dụng danh Chúa và đồng hóa Ngài với lập trường riêng của mình. Trái lại, chúng ta phải noi theo gương Chúa Giêsu — Đấng khi các môn đệ muốn ngăn cản những người khác (không thuộc nhóm mình) trừ quỷ nhân danh Ngài, thì Ngài đã sửa dạy họ: “Đừng ngăn cản họ, vì ai không chống lại anh em là ủng hộ anh em” (Lc 9,50). Bởi vì… “tất cả đoàn mục tử đông vô số cuối cùng cũng chỉ quy tụ nơi một vị Mục Tử duy nhất” (Thánh Âu Tinh).

Cha Josep PAUSAS Mas – (Sant Feliu de Llobregat, Tây Ban Nha)

Bình luận