Icon Collap
...
Trang chủ / Khiêm nhường đích thực

Khiêm nhường đích thực

Hôm nay, Tin Mừng không hướng sự chú ý của chúng ta vào thái độ của người chủ, nhưng vào thái độ của các đầy tớ. Đức Giêsu, qua dụ ngôn này, mời gọi các Tông Đồ suy nghĩ về thái độ phục vụ: người đầy tớ phải vâng lời và chu toàn bổn phận của mình mà không mong đợi phần thưởng: “Chủ có biết ơn đầy tớ vì đã làm điều ông truyền dạy không?” (Lc 17,9).

Tuy nhiên, đây không phải là bài học cuối cùng về chủ đề này. Sau này, Đức Giêsu sẽ nói với các môn đệ: “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết” (Ga 15,15).

Bạn hữu thì không tính toán công trạng. Nếu người đầy tớ phải vâng lời và chu toàn bổn phận, thì các môn đệ của Đức Giêsu — những người bạn của Người — lại càng phải thi hành sứ mạng mà Thiên Chúa đã trao phó, với ý thức rằng công việc của chúng ta không đáng được thưởng công, bởi vì chúng ta thi hành nó trong niềm vui, vì tất cả những gì chúng ta đều là hồng ân của Thiên Chúa.

Mời đọc thêm: Nên Thánh trong khiêm nhường

Khiêm nhường đích thực

Đối với người Kitô hữu, mọi sự đều là dấu chỉ; đối với người yêu mến, mọi sự đều là ân ban. Làm việc cho Nước Thiên Chúa chính là phần thưởng của chúng ta; vì thế, khi nói:
“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi chỉ làm việc bổn phận của mình mà thôi” (Lc 17,10), chúng ta không được nói với nỗi buồn hay miễn cưỡng, nhưng phải nói với niềm vui của người đã được Thiên Chúa kêu gọi để loan báo Tin Mừng.

Mời đọc thêm: Khiêm nhường – con đường nên Thánh cùng Mẹ

Trong những ngày này, chúng ta cũng được mời gọi nhớ đến lễ kính một vị thánh lớn, một người bạn thân thiết của Chúa Giêsu, rất được mến chuộng ở Catalunya: Thánh Martin thành Tours, người đã hiến trọn đời mình để phục vụ Tin Mừng của Đức Kitô.

Thánh Martinô Thành Tours

Sulpicius Severus đã viết về ngài như sau: “Người là một con người có các nhân đức khôn tả, không bị đau khổ khuất phục, cũng không thể bị sự chết đánh bại: người không để mình nghiêng về phía nào, không sợ chết và cũng không từ chối sống… Tuy nhiên, mắt và tay người luôn hướng lên trời, linh hồn kiên cường, không ngừng cầu nguyện.”

Đức Bênêđictô XVI đã khích lệ chúng ta: “Nếu mỗi ngày chúng ta thi hành thánh ý Thiên Chúa với lòng khiêm nhường, không đòi hỏi gì nơi Ngài, thì chính Chúa Giêsu sẽ phục vụ chúng ta, sẽ giúp đỡ chúng ta, sẽ khích lệ chúng ta, và sẽ ban cho chúng ta sức mạnh cùng sự bình an.”

Chính trong cầu nguyện — trong cuộc đối thoại thân mật với Chúa – Người Bạn — chúng ta thực sự tìm thấy bí quyết và sức mạnh cho đời phục vụ của mình.

Cha Jaume AYMAR Ragolta (Badalona, Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận