Hôm nay, giữa cái lạnh của mùa đông, ông Si-mê-on chờ đợi Đấng Mê-si-a đến. Năm trăm năm trước đó, khi việc xây dựng Đền Thờ bắt đầu, đã xảy ra một nạn khủng hoảng kinh tế trầm trọng, trầm trọng đến nỗi những người thợ xây hoàn toàn nản chí. Khi ấy, ngôn sứ Khác-gai đã tuyên sấm: “Vinh quang tương lai của Đền Thờ này sẽ vượt xa vinh quang trước kia, và tại nơi này Ta sẽ ban bình an cho các ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh” (Kg 2,9). Và ông còn nói thêm: “Ta sẽ làm rung chuyển mọi dân ngoại, và kho tàng của họ sẽ đổ về đây” (Kg 2,7). Câu này có thể được hiểu theo nhiều cách: người thì nói là “điều quý giá nhất”, thánh Giê-rô-ni-mô lại nói là “điều được mong đợi nhất”.
Với ông Si-mê-on, “Thánh Thần đã mặc khải cho ông biết rằng ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki–tô của Đức Chúa” (Lc 2,26), và hôm nay, “được Thánh Thần thúc đẩy”, ông lên Đền Thờ. Ông không phải là người Lê-vi, không phải kinh sư hay tiến sĩ Luật, nhưng chỉ đơn giản là “một người công chính, hằng mong chờ niềm an ủi của Is–ra–el” (Lc 2,25). Nhưng Thánh Thần thổi đâu thì thổi (x. Ga 3,8).
Bài đọc thêm: Phá thai là giết người
Giờ đây ông nhận thấy, với chút ngạc nhiên, rằng chẳng có chuẩn bị long trọng nào để đón tiếp: không cờ xí, không vòng hoa, cũng chẳng có bất cứ huy hiệu nào. Giu-se và Ma-ri-a đi qua tiền đình, bồng Hài Nhi trên tay. Thánh vịnh hát lên: “Hỡi cửa thành, hãy cất cao đầu lên; cửa cổ kính, hãy nhấc cao lên, để Đức Vua vinh hiển ngự vào” (Tv 24,7).

Si-mê-on tiến tới, dang rộng tay chào Người Mẹ, đón lấy Hài Nhi và chúc tụng Thiên Chúa rằng: “Giờ đây, lạy Chúa Tể, xin để tôi tớ Ngài ra đi bình an theo lời Ngài, vì mắt con đã thấy ơn cứu độ của Ngài, ơn cứu độ Ngài đã dọn sẵn trước mặt muôn dân: ánh sáng soi đường cho dân ngoại, và vinh quang của Israel dân Ngài” (Lc 2,29–32).
“Điều Si–mê–on nói dường như là một lời loan báo thứ hai dành cho Đức Ma–ri–a, vì ông cho thấy chiều kích lịch sử cụ thể trong đó Con của Mẹ sẽ thi hành sứ mạng của mình: giữa sự hiểu lầm và đau khổ.” (Thánh Gioan Phaolô II)
Bài đọc thêm: hạnh phúc của người tin
Phần chúng ta, hôm nay Mừng Lễ rất thánh thiện này, chúng ta hãy nghe theo lời khuyên dạy của Thánh Sô-phrô-ni-ô Giê-ru-sa-lem: “Ánh sáng đích thực, ánh sáng chiếu soi mọi người khi đến thế gian, đã ở giữa chúng ta. Vậy, hỡi anh em, chúng ta hãy để ánh sáng ấy xuyên thấu và biến đổi chúng ta. Đừng ai trong chúng ta đứng ngoài ánh sáng này. Như Simêon, với tâm hồn tràn ngập niềm vui, tất cả chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa bài thánh ca tạ ơn.”
Cha Lluís Raventós Artés – (Tarragona, Tây Ban Nha)