Hôm nay, trong Tin Mừng, chúng ta thấy “quyền năng của sự tiếp xúc” với chính con người của Chúa chúng ta thật kỳ diệu: “Người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được cứu chữa”. (Mc 6,56). Chỉ một tiếp xúc thể lý nhỏ bé cũng có thể làm nên phép lạ cho những ai đến gần Đức Kitô với lòng tin. Quyền năng chữa lành của Người tuôn trào từ trái tim yêu thương và lan tỏa cả đến y phục của Người. Cả hai điều —khả năng và ước muốn trọn vẹn để chữa lành— đều dư đầy và dễ dàng đạt tới.

Mời xem thêm: Ánh sáng và muối cho đời
Đoạn Tin Mừng này có thể giúp chúng ta suy niệm về cách chúng ta đón nhận Chúa trong Bí tích Thánh Thể. Khi rước lễ, chúng ta có xác tín rằng sự tiếp xúc này có thể làm nên phép lạ trong cuộc đời mình không? Chúng ta còn hơn cả việc chạm đến “tua áo của Người”: chúng ta thực sự đón nhận Mình Đức Kitô vào thân xác mình. Hơn cả việc chữa lành bệnh tật thể lý, Thánh Thể chữa lành linh hồn ta và bảo đảm cho linh hồn được tham dự vào chính sự sống của Thiên Chúa. Thánh Inhaxiô Antiôkia đã gọi Thánh Thể là “phương thuốc đem lại sự bất tử và là liều thuốc giải chống lại sự chết, giúp chúng ta được sống đời đời trong Đức Giêsu Kitô”.
Mời xem thêm: Kinh xin Chúa chữa lành nội tâm
Hiệu quả của “phương thuốc bất tử” này là được chữa lành khỏi mọi điều ngăn cách ta với Thiên Chúa và với tha nhân. Được Đức Kitô chữa lành trong Thánh Thể vì thế đòi hỏi phải vượt thắng sự khép kín nơi bản thân. Như Đức Bênêđictô XVI dạy: “Nuôi dưỡng mình bằng Đức Kitô là con đường để không dửng dưng trước số phận anh em (…). Linh đạo Thánh Thể vì thế là phương thuốc đích thực chống lại chủ nghĩa cá nhân và ích kỷ vốn thường đặc trưng cho đời sống hằng ngày; nó giúp tái khám phá tính nhưng không, tính trung tâm của các mối tương quan, bắt đầu từ gia đình, với sự quan tâm đặc biệt đến việc chữa lành những vết thương của các gia đình đang bị chia rẽ”.
Như những người đã được chữa lành khi chạm đến y phục của Người, chúng ta cũng có thể được chữa lành khỏi tính ích kỷ và sự cô lập của mình khi đón nhận Chúa với lòng tin.
Cha John GRIECO – (Chicago, Hoa Kỳ)