Hôm nay, chúng ta chiêm ngắm cách một số truyền thống cổ xưa của các thầy dạy Luật đã bóp méo ý nghĩa đích thực của điều răn thứ bốn trong Lề Luật của Thiên Chúa. Các kinh sư dạy con cái rằng họ làm điều tốt nhất khi dâng tiền bạc và của cải vào Đền Thờ. Những người con được hình thành trong lương tâm sai lạc này tin rằng như thế là đã giữ điều răn thứ bốn, thậm chí là giữ một cách trọn hảo nhất. Nhưng thực ra đó là một sự lừa dối.

“Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa, để nắm giữ truyền thống của các ông.” (Mc 7,9): Đức Giê-su là nhà chú giải Lề Luật tuyệt hảo nhất, vì thế Người giải thích ý nghĩa đích thực của điều răn thứ bốn, phá bỏ sai lầm đáng buồn của thứ chủ nghĩa cuồng tín Do Thái.
“Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng : ‘Ngươi hãy thờ cha kính mẹ’” (Mc 7,10): điều răn thứ bốn nhắc nhở con cái về trách nhiệm đối với cha mẹ mình. Tùy khả năng của mình, họ phải trợ giúp cha mẹ về vật chất lẫn tinh thần khi các ngài tuổi già, đau yếu, cô đơn hay lo lắng. Đức Giêsu nhắc rằng điều đó phải được thực hiện với trọn lòng biết ơn.
Sự tôn kính đối với cha mẹ (hiếu thảo) hệ tại lòng biết ơn dành cho các ngài vì hồng ân sự sống và những nỗ lực lao nhọc các ngài đã vất vả để con cái được lớn lên trong tuổi tác, ân sủng và khôn ngoan. “Hãy kính cha hết lòng, và đừng quên những đau đớn của mẹ. Hãy nhớ rằng nhờ các ngài mà con được sinh ra: con sẽ đền đáp thế nào những gì các ngài đã ban cho con?” (Hc 7,27–28).
Bài đọc thêm: Giới thiệu và làm chứng
Chúa tôn vinh người cha nơi con cái, và nơi chúng, Người củng cố quyền bính của người mẹ. Ai kính cha thì đền bù tội lỗi, ai tôn vinh mẹ thì như người tích trữ kho báu (x.Hc 3,2–6). Tất cả những điều này và nhiều lời khuyên khác soi sáng rõ ràng trong đời sống chúng ta về mối tương quan với cha mẹ.
“Người ta thường phô bày vẻ ngoài nhân đức mà chẳng hề quan tâm đến sự ngay chính của tâm hồn. Nếu yêu mến Thiên Chúa, ta chỉ cần làm đẹp lòng Đấng mình yêu, vì không nên chờ đợi phần thưởng nào tốt hơn chính tình yêu ấy.” (Thánh Lêô Cả)
Chúng ta hãy xin Chúa ban ơn để không bao giờ thiếu tình yêu mà chúng ta mắc nợ cha mẹ, và biết dùng chính gương sáng của mình để truyền lại cho những người thân yêu “bổn phận” dịu ngọt này.
Và đặc biệt, “Chúng ta hãy xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, ban cho ta một tâm hồn trong sạch, không chút giả hình, để chúng ta có thể sống theo tinh thần của Lề Luật và đạt tới cùng đích của Lề Luật là tình yêu.” (Đức Phan-xi-cô)
Cha Iñaki BALLBÉ Turu
(Terrassa, Barcelona, Tây Ban Nha)