Icon Collap
...
Trang chủ / Làm việc gì cũng tốt đẹp !

Làm việc gì cũng tốt đẹp !

Hôm nay, Tin Mừng trình bày cho chúng ta một phép lạ của Chúa Giê-su: Người cho một người vừa điếc vừa ngọng được nghe lại và nói được. Dân chúng đầy thán phục và nói với nhau: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả”(Mc 7,37).

Đây chính là bản “tiểu sử” về Chúa Giê-su do những người đương thời của Người thực hiện. Một tiểu sử ngắn gọn mà đầy đủ. Chúa Giê-su là ai? Là Đấng đã làm mọi sự một cách tốt đẹp. Theo cả hai nghĩa của từ này: điều Người làm là gì và Người làm như thế nào — cả về nội dung lẫn cách thức. Người chỉ làm những điều tốt lành, và Người thực hiện điều mình làm một cách trọn hảo, hoàn tất. Chúa Giê-su là Đấng làm mọi sự cách tuyệt hảo, vì Người chỉ làm điều thiện và hoàn thành điều mình làm. Người không bao giờ trao điều gì còn dang dở, cũng không để việc gì lại để sau mới hoàn tất.

Bài đọc thêm: Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp !

Làm việc gì cũng tốt đẹp !

Bài đọc thêm: Sứ điệp từ hoả ngục.

Bạn cũng hãy cố gắng làm mọi sự cho trọn vẹn: việc cầu nguyện, các mối tương quan với người khác — kể cả với cha mẹ, công việc, việc tông đồ, sự chuyên cần trong việc đào luyện thiêng liêng và nghề nghiệp… Hãy nghiêm khắc với chính mình, và dịu dàng hơn với những người lệ thuộc vào bạn. Đừng chấp nhận những việc làm nửa vời. Điều đó không đẹp lòng Thiên Chúa và cũng gây phiền cho người khác. Đừng chọn thái độ này chỉ để gây ấn tượng tốt, hay vì nó mang lại lợi ích, kể cả về mặt nhân loại, nhưng vì Thiên Chúa không yêu thích những hành động xấu, cũng không hài lòng với những “việc tốt” nhưng được làm cách cẩu thả. Kinh Thánh nói: “ Công trình của Người thật hoàn hảo”(Đnl 32,4). Và Chúa, qua ông Mô-sê, phán với dân Is-ra-el:  “Các ngươi sẽ không dâng (lễ vật) nào có tì vết, vì nó sẽ không được chấp nhận”(Lv 22,20).

Đức Giáo hoàng Bê-nê-đic-tô XVI đã chú giải cho chúng ta khi suy niệm về phép lạ làm cho người vừa điếc vừa ngọng được nghe lại và nói được là: “Có một sự khép kín nội tâm, liên quan đến cốt lõi sâu thẳm của con người, điều mà Kinh Thánh gọi là “trái tim”. Đó là điều Chúa Giê-su đã đến để “mở ra”, giải thoát, để chúng ta có khả năng sống trọn vẹn mối tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân”

Chúng ta hãy xin sự trợ giúp từ mẫu của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. Như Chúa Giê-su, Mẹ cũng đã làm mọi sự cách tốt đẹp.

Thánh Josemaría cho chúng ta bí quyết để thành công: “Hãy làm điều bạn phải làm và dốc toàn tâm vào điều bạn làm”. Đó có phải là cách bạn hành động không?

Cha Joan MARQUÉS Suriñach

(Vilamarí, Girona, Tây Ban Nha)

Bình luận