Hôm nay, Tin Mừng mời gọi chúng ta đến với tình yêu hoàn hảo nhất. Yêu là mong muốn điều thiện hảo cho người khác, và sự trưởng thành trọn vẹn của mỗi người chúng ta được xây dựng trên nền tảng đó. Chúng ta yêu không phải vì lợi ích hay sự dễ chịu của bản thân, nhưng vì lợi ích của người mình yêu; và chính khi làm như thế, chúng ta lớn lên như những con người đích thực. Công đồng Vaticanô II khẳng định rằng: “Con người chỉ có thể tìm thấy chính mình cách trọn vẹn nhờ sự hiến trao bản thân cách vô vị lợi.” Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã nhắc đến điều này khi mời gọi chúng ta biến cuộc đời mình thành của lễ toàn thiêu.
Tình yêu chính là ơn gọi của con người. Mọi hành vi của chúng ta, để thực sự mang tính nhân bản, phải biểu lộ thực tại sâu xa của chính mình bằng việc thực hiện ơn gọi yêu thương ấy. Như thánh Gioan Phaolô II đã viết: “Con người không thể sống mà không có tình yêu; con người vẫn là một hữu thể không thể hiểu được đối với chính mình, và cuộc sống trở nên vô nghĩa nếu họ không đón nhận mặc khải của tình yêu, không trải nghiệm tình yêu, không gặp gỡ tình yêu, không làm cho tình yêu trở thành của mình và không tham dự cách sống động vào tình yêu ấy.”
Bài đọc thêm: Tôi đã thắng được nó – phần II.

Bài đọc thêm: Vòng xoáy lạc giáo.
Tình yêu có nền tảng và đạt đến sự viên mãn nơi tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ trong Đức Kitô. Con người được mời gọi bước vào cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Chúng ta hiện hữu nhờ tình yêu Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta và nhờ tình yêu Ngài vẫn gìn giữ chúng ta; và như Công đồng Vaticanô II nói: “Con người chỉ sống trọn vẹn trong chân lý khi tự do nhìn nhận tình yêu ấy và phó thác mình cho Đấng Tạo Hóa.” Đó chính là lý do cao cả nhất của phẩm giá con người.
Vì thế, tình yêu nhân loại phải được thấm nhuần Tình Yêu Thiên Chúa — nguồn mạch duy nhất, khuôn mẫu và cùng đích dẫn đưa tình yêu đến sự viên mãn. Khi tình yêu thật sự mang tính nhân bản, nó yêu bằng chính trái tim của Thiên Chúa và mở rộng đến cả kẻ thù. Nếu không, đó chưa phải là tình yêu đích thực. Chính vì vậy, đòi hỏi hiến trao bản thân cách chân thành là một giới răn mang tính thần linh: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48).
Cha Joan COSTA Bou (Barcelona, Tây Ban Nha)