Hôm nay, trong Tin Mừng, chúng ta chiêm ngắm khuôn mặt đầy lòng thương xót của Chúa Giêsu. Thiên Chúa là Tình Yêu: Tình Yêu tha thứ, Tình Yêu chịu đau khổ vì những yếu đuối của chúng ta, Tình Yêu cứu độ. “Các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với Người : “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao ?” (Ga 8, 4-5)
Bài đọc thêm: Chính Thầy là sự sống !
Điều họ muốn không hẳn là làm theo giáo huấn của Chúa Giêsu, nhưng là tìm cớ để tố cáo Người là chống lại Luật Môsê. Nhưng Thầy Chí Thánh lại dùng chính hoàn cảnh ấy để cho thấy rằng Người đã đến để tìm kiếm những kẻ tội lỗi, nâng dậy những ai sa ngã, và kêu gọi họ hoán cải cùng sám hối. Đó chính là sứ điệp của mùa Chay đối với chúng ta, bởi vì tất cả chúng ta đều là tội nhân và đều cần đến ân sủng cứu độ của Thiên Chúa.

Người ta nói rằng ngày nay ý thức về tội lỗi đã bị đánh mất. Nhiều người không còn biết điều gì là tốt hay xấu, cũng không biết tại sao. Nói cách tích cực hơn, điều đó có nghĩa là người ta đã đánh mất ý thức về Tình Yêu đối với Thiên Chúa: về Tình Yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta, và về sự đáp trả mà Tình Yêu ấy đòi hỏi nơi chúng ta. Người nào yêu thì không xúc phạm. Ai biết mình được yêu thương và được tha thứ thì sẽ đáp lại bằng tình yêu. “Có người hỏi Bạn mình rằng nguồn mạch của tình yêu ở đâu. Người Bạn ấy đã trả lời: ở nơi mà Người Yêu chúng ta đã rửa sạch lỗi lầm của chúng ta.( Raymond Llull).
Bài đọc thêm: Lòng sùng kính Đức Mẹ Maria !
Như thế đó, ý nghĩa của sự hoán cải và sám hối trong mùa Chay là đặt mình trước mặt Thiên Chúa, nhìn vào đôi mắt của Chúa trên thập giá, và chạy đến với Người để đích thân thú nhận tội lỗi của mình trong bí tích Hòa Giải.
Và chắc chắn, Chúa Giêsu sẽ nói với chúng ta như đã nói với người phụ nữ trong Tin Mừng: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu !Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa !” (Ga 8,11).
Thiên Chúa tha thứ, nhưng sự tha thứ ấy cũng đòi hỏi nơi chúng ta một điều kiện, một quyết tâm: Đó là đừng phạm tội nữa !
Cha Jordi PASCUAL Bancells
(Salt, Girona, Tây Ban Nha)