Hôm nay chúng ta mừng lễ Truyền Tin của Chúa. Qua lời loan báo của thiên thần Gabriel và sự ưng thuận của Maria — khi Mẹ chấp nhận để ý muốn Thiên Chúa được thực hiện nơi cung lòng mình — Thiên Chúa đã mang lấy bản tính con người: “Người đã chia sẻ trọn vẹn đời sống chúng ta, ngoại trừ tội lỗi”, để chúng ta được nâng lên làm con Thiên Chúa và được thông phần vào bản tính thần linh của Người.
Mầu nhiệm đức tin này sâu xa đến nỗi Maria đã bối rối trước lời loan báo ấy. Gabriel nói với Mẹ: “Đừng sợ, Maria” (Lc 1,30): Mẹ là người được Đấng Tối Cao ưu ái, và Người đã chọn Mẹ làm Mẹ của Đấng Cứu Thế. Những suy nghĩ của Thiên Chúa vượt xa những suy nghĩ yếu hèn của con người.

Bài đọc thêm: Toả sáng, lắng nghe và đừng sợ
“Đừng sợ” — đó là những lời chúng ta thường gặp trong Tin Mừng. Chính Chúa cũng đã phải nói với các Tông đồ khi họ đối diện với quyền năng siêu nhiên hay những kỳ công của Thiên Chúa.
Chúng ta có thể tự hỏi: tại sao lại sợ? Có phải đó là một nỗi sợ xấu hay vô lý không? Không! Đó là nỗi sợ tự nhiên của những con người nhỏ bé khi đứng trước Thiên Chúa — cảm nhận sự mong manh, yếu đuối của mình trước sự cao cả của Người.
Đức Giáo Hoàng Lêô Cả đã nói: “Ai lại không nhận ra sự yếu đuối của mình nơi Đức Kitô?”
Maria, một thiếu nữ đơn sơ nơi làng quê, thấy mình thật nhỏ bé… nhưng trong Đức Kitô, Mẹ trở nên mạnh mẽ, và nỗi sợ tan biến!
Chính ở đây chúng ta hiểu rằng: “Điều thế gian cho là hèn mọn, thì Thiên Chúa lại chọn để làm bẽ mặt kẻ mạnh” (1 Cr 1,27).
Bài đọc thêm: Được hưởng trọn niềm vui !
Thiên Chúa nhìn đến Maria, và khi thấy sự bé nhỏ của nữ tỳ mình, Người đã thực hiện nơi Mẹ điều kỳ diệu lớn lao nhất trong lịch sử: Ngôi Lời nhập thể, khởi đầu cho một nhân loại được đổi mới.
Những lời của Bernanos trong tác phẩm “Niềm vui” thật đúng với Maria : “Một cảm thức tinh tế về sự yếu đuối của mình đã mang lại cho Maria niềm an ủi lạ thường, vì đó như dấu chỉ không thể diễn tả của sự hiện diện của Thiên Chúa trong Mẹ; chính Thiên Chúa chiếu sáng trong trái tim của Mẹ.”
Cha Josep VALL Mundó
(Barcelona, Tây Ban Nha)