Icon Collap
...
Trang chủ / Sao các ông ném đá Tôi ?

Sao các ông ném đá Tôi ?

Hôm nay, khi chỉ còn một tuần nữa là chúng ta tưởng niệm cái chết của Chúa, Tin Mừng cho chúng ta thấy những lý do dẫn đến việc Người bị kết án. Đức Giê-su cố gắng bày tỏ sự thật, nhưng người Do Thái lại coi Người là kẻ phạm thượng và kết án Người bị ném đá.

Đức Giê-su nói với họ về những việc Người đã làm, những hành động của Thiên Chúa minh chứng cho Người; Người giải thích tại sao Người tự xưng là “Con Thiên Chúa”… Tuy nhiên, những điều này thật khó hiểu đối với các đối thủ của Người: “ở trong sự thật”, “nghe tiếng Người”…

Sao các ông ném đá Tôi !

Người nói với họ về hành trình của mình cũng như sự dấn thân của chính bản thân Người, những điều làm cho Đức Giê-su được nhận biết và yêu mến — “Thưa Thầy, Thầy ở đâu?” (Ga 1,38), các môn đệ đã hỏi Người vào lúc khởi đầu sứ vụ. Nhưng tất cả đều vô ích: điều Đức Giê-su cố gắng nói với họ quá cao cả đến mức họ không thể hiểu được; chỉ những người đơn sơ bé nhỏ mới hiểu được ý nghĩa lời Người, bởi vì Nước Trời được giấu kín đối với những kẻ lớn lao và thông thái.

Bài đọc thêm: Ăn chay và ăn uống !

Đức Giê-su cố gắng đưa ra những lý lẽ mà họ có thể chấp nhận, nhưng Người vẫn thất bại. Thực ra, Người sẽ chết vì đã nói sự thật về chính mình, vì trung thành với con người, căn tính và sứ mạng của mình. Với tư cách là một ngôn sứ, Người kêu gọi hoán cải, nhưng lời kêu gọi ấy bị khước từ; Người là dung mạo mới của Thiên Chúa, nhưng người ta lại phỉ nhổ Người; Người thiết lập một tình huynh đệ mới, nhưng Người bị bỏ rơi.

Bài đọc thêm: Sao yêu mà cứ đau khổ hoài ?

Một lần nữa, Thập Giá của Chúa được giương cao với tất cả sức mạnh, như một lá cờ đích thực, như lý do duy nhất không thể chối cãi: “Ôi quyền năng kỳ diệu của Thập Giá! Ôi vinh quang khôn tả của cuộc Khổ Nạn! Nơi đó, phán xét của thế gian và chiến thắng của Đấng chịu đóng đinh được tỏ lộ rạng ngời! Vâng, lạy Chúa, Chúa đã kéo mọi sự về với mình! Khi Chúa dang tay suốt ngày về phía một dân phản loạn, thì toàn thể thế gian đã hiểu rằng mình phải tôn vinh uy nghi của Chúa” (Thánh Lêô Cả).

Đức Giê-su phải lánh sang bên kia sông Gio-đan, và những ai thật sự tin vào Người thì đến với Người, sẵn sàng đi theo và lắng nghe Người.

 Cha Carles ELÍAS Cao
(Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận