Icon Collap
...
Trang chủ / Giê-su – con bác thợ mộc !

Giê-su – con bác thợ mộc !

Hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Giuse Thợ. Đây là một ngày lễ để nghỉ ngơi sau những công việc hằng ngày, và cũng là ngày mừng Lễ Lao Động. Người lao động và các công đoàn thường nhân dịp này để đưa ra những yêu sách nhằm bảo vệ quyền lợi của mình.

Bài đọc thêm: Hãy rửa chân cho nhau !
Hôm nay, Hội Thánh đề nghị cho chúng ta gương mẫu của Thánh Giuse, người thợ mộc ở Nazareth, một mẫu gương lao động để nuôi sống gia đình và phát triển nghề nghiệp của mình. Đó là cách sống bình thường trong thế gian: kiếm bánh hằng ngày bằng mồ hôi công sức lao động.

Nhân quyền cho chúng ta biết rằng mỗi người đều có quyền có một công việc xứng đáng và được trả lương công bằng. Nhờ đó, chúng ta chu toàn bổn phận và nhận được tiền công chính đáng. Thánh Ambrôsiô nói rằng: “Từ chối trả lương cần thiết cho một người để họ sống chẳng khác nào giết người”.

Hôm nay, Hội Thánh cầu nguyện cho thế giới lao động, để mọi người lao động có thể chu toàn bổn phận và sống xứng đáng.

Giê-su - con bác thợ mộc !

Bài đọc thêm: Tự sát bất thành – Phần I
Cũng trong bài Tin Mừng, Thánh Matthêu giới thiệu Đức Giêsu như là “con bác thợ mộc” (Mt 13,56), tại làng Nazareth, nơi Người đã lớn lên và sống phần lớn cuộc đời trần thế. Tuy vậy, người dân Nazareth đã không nhận ra con người thật của Đức Giêsu. Họ tưởng rằng họ biết Người, nhưng thực ra họ không biết gì về Người. Vì thế, họ không thể giải thích được bởi đâu Người có sự khôn ngoan và quyền năng làm phép lạ.

Còn chúng ta, những Kitô hữu thì sao: chúng ta có thực sự biết Đức Giêsu không? Chúng ta cũng thuộc về dân của Người, dân Thiên Chúa, thuộc về Hội Thánh; và chúng ta cũng có thể giống như dân Nazareth, những người đã không hiểu Người đủ.

Nếu từ bất cứ ai chúng ta cũng có thể học được những điều tốt đẹp, thì càng hơn nữa, chúng ta có thể học được biết bao điều nơi Đức Giêsu Nazareth. Việc lắng nghe Tin Mừng mỗi ngày chính là cách để chúng ta nhận biết và học hỏi nhiều điều tốt lành từ Người. Nhờ đó, chúng ta làm phong phú đời sống và đức tin của mình.

Chúng ta hãy xin Thánh Giuse, Đấng đã biết chăm sóc và yêu mến Đức Giêsu cách tuyệt vời, cầu bầu cho chúng ta.

Cha Xavier PARÉS i Saltor (La Seu d’Urgell, Lleida, Tây Ban Nha)

Bình luận