Hôm nay, Tin Mừng trình bày cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc về thực tại Chúa lên trời. Trong bài Tin Mừng theo thánh Gio-an của ngày Phục Sinh, Đức Giê-su nói với bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na đừng “giữ Thầy lại”, vì “Thầy chưa lên cùng Chúa Cha” (Ga 20,17). Còn trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su nhận thấy rằng “vì Thầy nói những điều ấy, lòng anh em tràn đầy buồn phiền”, nhưng Người khẳng định: “Thầy ra đi thì có lợi cho anh em” (Ga 16,6-7). Đức Giê-su phải lên cùng Chúa Cha. Tuy nhiên, Người vẫn luôn hiện diện giữa chúng ta.

Làm sao Người có thể vừa ra đi lại vừa ở lại? Mầu nhiệm này đã được Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI giải thích: “Vì Thiên Chúa bao trùm toàn thể vũ trụ, nên việc Chúa lên trời không có nghĩa là Đức Ki-tô rời xa chúng ta; trái lại, khi ở với Chúa Cha, Người hiện diện gần gũi với mỗi người chúng ta mãi mãi.
Bài đọc thêm: Ma lực – Phần II
Niềm hy vọng của chúng ta đặt nơi Chúa. Nhờ chiến thắng trên sự chết, Người ban cho chúng ta một sự sống mà cái chết không bao giờ có thể hủy diệt: chính sự sống của Người. Sự phục sinh của Người có nghĩa là điều thuộc linh trở nên thực tại. Không gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Không gì có thể làm suy giảm niềm hy vọng của chúng ta. Những phủ nhận của thế gian không thể chống lại những khẳng định của Đức Giê-su.
Thế giới bất toàn mà chúng ta đang sống, nơi chúng ta thấy những người vô tội phải đau khổ, có thể khiến chúng ta trở nên bi quan. Nhưng Đức Giê-su đã biến chúng ta thành những con người luôn tràn đầy hy vọng.
Bài đọc thêm: Thầy đi thì lợi cho anh em !
Sự hiện diện sống động của Đức Giê-su trong cộng đoàn, trong gia đình, và trong mọi lãnh vực của xã hội – những gì chúng ta có thể gọi là “Ki-tô hữu” – cho chúng ta lý do để hy vọng.
Sự hiện diện sống động của Đức Giê-su trong mỗi người chúng ta làm tràn đầy niềm vui. Dù các phương tiện truyền thông có đưa ra bao nhiêu tin xấu, thì những điều tốt lành trên thế giới vẫn vượt trội, bởi vì Đức Giê-su đã lên cùng Chúa Cha.
Thật vậy, Người đã lên trời, nhưng Người không bỏ rơi chúng ta.
Cha Joseph A. Pellegrino
(Tarpon Springs, Florida, Hoa Kỳ)