Icon Collap
...
Trang chủ / Chính Thầy chọn anh em !

Chính Thầy chọn anh em !

Con người thường nghĩ mình là người đi tìm Chúa, chọn sống đức tin, chọn phục vụ hay dâng hiến. Nhưng Đức Giêsu lại nói: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em

Điều đó có nghĩa là mọi ơn gọi đều bắt đầu từ tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Chúa không chọn vì ta hoàn hảo hay xứng đáng, nhưng vì Ngài yêu thương.

Nhìn các Tông Đồ, ta thấy họ cũng đầy yếu đuối và giới hạn: Phêrô từng chối Thầy, Tôma đầy nghi ngờ, các môn đệ nhiều lần sợ hãi và thiếu niềm tin. Vậy mà Đức Giêsu vẫn gọi họ, kiên nhẫn ở lại với họ và biến đổi họ bằng tình yêu.

Chính Thầy chọn anh em !

Bài đọc thêm: Thiên Chúa đã gọi và chọn tôi cho Ngài !

Hôm nay, Giáo Hội mừng kính Thánh Mát-thi-a, người được chọn để thay thế Giuđa trong Nhóm Mười Hai. Việc chọn lựa này nhắc nhở chúng ta rằng ơn gọi không tùy thuộc sáng kiến của con người, nhưng hoàn toàn thuộc về ý muốn của Thiên Chúa.

Mát-thi-a không phải là một Tông đồ nổi tiếng. Các sách Tin Mừng hầu như không nói nhiều về ngài. Thế nhưng, ngài đã trung thành ngay từ đầu, theo Chúa Giêsu suốt cuộc đời rao giảng công khai. Chính sự trung thành âm thầm này trở thành tiêu chuẩn để ngài được chọn.

Thiên Chúa không chọn theo vẻ bề ngoài. Ngài nhìn vào tâm hồn. Ngài kêu gọi những ai âm thầm nhưng kiên vững trong đức tin.

Để trở thành Tông đồ, cần phải là chứng nhân của sự Phục Sinh. Đó chính là sứ mạng cốt yếu: làm chứng rằng Đức Kitô đang sống. Ngày nay, mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi trở thành chứng nhân, không chỉ bằng lời nói, nhưng nhất là bằng đời sống.

Trước khi chọn Mát-thi-a, các Tông đồ đã cầu nguyện: “Lạy Chúa, Chúa biết rõ lòng mọi người, xin tỏ cho chúng con biết ai là người Chúa đã chọn.” Lời cầu nguyện này diễn tả sự tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa.

Bài đọc thêm: Chúa gọi kẻ Chúa muốn 

Trong những quyết định của mình, chúng ta có biết cầu nguyện như thế không? Chúng ta có tìm kiếm ý Chúa trước khi hành động không? Trong mắt Chúa, những điều nhỏ bé được làm bằng tình yêu luôn có giá trị lớn lao. Điều đẹp nhất của đời Kitô hữu không phải là ta làm được bao nhiêu việc lớn, nhưng là ta có để cho Chúa yêu thương và hướng dẫn đời mình hay không.

Thánh Mát-thi-a dạy chúng ta sống trung thành, khiêm tốn và phó thác cho ý Chúa. Xin ngài giúp chúng ta sống ơn gọi của mình với lòng kiên trì và niềm vui. Xin cho mỗi người chúng ta luôn nhớ rằng: đời mình không bắt đầu từ khả năng riêng, nhưng từ một tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa. Và dù yếu đuối, ta vẫn có thể sinh hoa trái nếu biết ở lại trong tình yêu của Ngài.

 

Bình luận