Hôm nay, trong bài Tin Mừng, chúng ta tìm thấy một nguồn mạch vững chắc để kín múc niềm tín thác: “Lạy Cha, Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con”.(Ga 17,20).
Chính Trái Tim Đức Giê-su, trong sự thân tình với các môn đệ, mở ra cho họ những kho tàng vô tận của Tình Yêu Người. Người muốn củng cố những tâm hồn đang buồn phiền vì nơi cử chỉ và lời nói của Thầy trong Bữa Tiệc Ly đã thấp thoáng sự “chia ly”.
Đó là lời cầu nguyện không ngừng của Đức Giê-su dâng lên Chúa Cha để chuyển cầu cho họ. Biết bao sự vững tâm và sức mạnh các ông sẽ tìm thấy nơi lời cầu nguyện ấy trong suốt sứ vụ tông đồ của mình! Giữa những khó khăn và hiểm nguy mà các ông phải đối diện, lời cầu nguyện ấy luôn đồng hành và trở thành nguồn sức mạnh cũng như lòng can đảm để các ông làm chứng cho đức tin, ngay cả bằng sự từ bỏ chính mạng sống mình.

Bài đọc thêm: Đức Giê-su cầu nguyện
Việc chiêm ngắm thực tại này – lời cầu nguyện của Đức Giê-su cho những kẻ thuộc về Người – phải chạm đến cuộc đời chúng ta: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai (…) sẽ tin vào Con…”. Những lời ấy vượt qua dòng thời gian và, với nguyên sức mạnh như khi được thốt lên, vẫn chạm đến tâm hồn từng người tín hữu hôm nay.
Nếu nhớ lại chuyến viếng thăm cuối cùng của Thánh Gio-an Phao-lô II tại Tây Ban Nha, chúng ta sẽ nhận ra nơi lời của ngài âm vang lời cầu nguyện của Đức Giê-su cho những kẻ thuộc về Người: “Với vòng tay rộng mở, Cha mang tất cả anh chị em trong tim mình” — vị Giáo hoàng đã nói trước hơn một triệu người. “Ký ức về chuyến thăm này sẽ trở thành lời cầu nguyện xin cho anh chị em được sống trong bình an và tình huynh đệ, được nâng đỡ bởi niềm hy vọng Ki-tô giáo không bao giờ làm thất vọng.”
Bài đọc thêm: Cầu nguyện đúng ý Chúa !
Và xa hơn nữa trong dòng lịch sử, một vị giáo hoàng khác cũng đã nói những lời vẫn còn chạm đến lòng người qua bao thế kỷ: “Không có bệnh nhân nào bị từ chối chiến thắng của thập giá; không có ai mà lời cầu nguyện của Đức Ki-tô lại không nâng đỡ. Nếu điều ấy đúng cho những ai đã học nơi Người, thì lại càng đúng hơn biết bao cho những ai hoán cải trở về với Người!” (Thánh Lê-ô Cả).
Cha Joaquim PETIT Llimona, L.C.
(Barcelona, Tây Ban Nha)