Icon Collap
...
Trang chủ / Con có yêu mến Thầy !

Con có yêu mến Thầy !

Hôm nay, chúng ta phải cảm tạ Thánh Gioan Tông Đồ vì đã để lại cho chúng ta bản tường thuật về cuộc trò chuyện thân mật giữa Đức Giêsu và Phêrô: “‘Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?’ Ông đáp: ‘Thưa Thầy, có, Thầy biết con yêu mến Thầy’. Đức Giêsu nói với ông: ‘Hãy chăm sóc các chiên con của Thầy’” (Ga 21,15). — Đối với những người bé nhỏ nhất, những người mới được sinh ra trong đời sống ân sủng… con phải chăm sóc họ như thể chính Thầy đang chăm sóc…

Mời xem thêm: Mục tử của các mục tử

Lần thứ hai, khi “Đức Giêsu nói: Hãy chăn dắt chiên của Thầy”, Người như muốn nói với Simon Phêrô: — Con sẽ lãnh đạo tất cả những ai theo Thầy trong tình yêu của Thầy và bảo đảm rằng họ sống đúng theo đức ái trật tự. Như thế, mọi người sẽ biết rằng qua con, chính Thầy đang dẫn dắt họ; vì đó là ý muốn của Thầy: con luôn đi trước, phân phát cho họ những công nghiệp mà Thầy đã giành được cho từng người.

Con có yêu mến Thầy

“Phêrô buồn vì lần thứ ba Người hỏi: ‘Con có yêu mến Thầy không?’ và ông đáp: ‘Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự; Chúa biết con yêu mến Chúa’” (Ga 21,17). Đức Giêsu cho ông cơ hội sửa lại ba lần chối Thầy, và chỉ cần nhớ lại điều đó thôi, Phêrô đã đau đớn. — Con yêu mến Chúa trọn vẹn, dù con đã chối Chúa… Chúa biết con đã khóc vì sự phản bội của mình, và con chỉ tìm được an ủi nơi Mẹ Chúa và các anh em.

Mời xem thêm: Ma lực – Phần I

Chúng ta được an ủi khi nhớ rằng Chúa đã thiết lập quyền tha tội — điều vốn ít nhiều làm chúng ta xa cách tình yêu của Người và tình yêu đối với anh em. — Con tìm được niềm an ủi khi nhận ra mình xa cách Chúa và được nghe từ môi miệng vị linh mục lời: “Cha tha tội cho con”, như một phán quyết cứu độ.

Chúng ta tìm thấy niềm an ủi nơi quyền cầm chìa khóa mà Đức Giêsu Kitô đã trao cho các linh mục — những người quản lý việc mở cửa bước vào tình thân với Người. — Lạy Chúa, con nhận ra rằng một sự thiếu yêu thương chỉ có thể được chữa lành bằng một hành động yêu thương lớn lao. Tất cả điều đó giúp chúng ta biết trân trọng hơn kho tàng vô giá của bí tích Hòa Giải để xưng thú những tội lỗi của mình, vốn thực sự là một sự “mất tình yêu”.

Cha Joaquim MONRÓS Guitart (Tarragona, Tây Ban Nha)

Bình luận