Icon Collap
...
Trang chủ / Tôi là Bánh Trường Sinh !

Tôi là Bánh Trường Sinh !

Ai trong chúng ta, thưa anh chị em, có thể nào hiểu được rằng Đức Giê-su Ki-tô đã yêu thương các thụ tạo của Người đến mức ban cho họ chính Thân Mình đáng tôn thờ và Máu châu báu của Người làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn chúng ta, nếu chính Người không nói điều đó với chúng ta?
Thật vậy, thưa anh chị em, một linh hồn được nuôi dưỡng bằng chính Đấng Cứu Độ của mình!… Và điều ấy được thực hiện nhiều lần tùy theo lòng ước ao của linh hồn!… Ôi, vực thẳm khôn dò của lòng nhân hậu và tình yêu mà Thiên Chúa dành cho các thụ tạo của Người!

Tôi là Bánh Trường Sinh !

Thánh Phao-lô nói với chúng ta, thưa anh chị em, rằng Đấng Cứu Thế, khi mặc lấy xác phàm của chúng ta, đã che giấu thiên tính của Người và đã tự hạ mình đến mức hoàn toàn hủy mình đi. Nhưng khi thiết lập Bí tích Thánh Thể cao cả, Người còn che giấu cả nhân tính của mình; Người chỉ để lộ ra lòng thương xót vô biên của Người mà thôi. Ôi, thưa anh chị em, hãy xem tình yêu của một Thiên Chúa đối với các thụ tạo của Người có thể đi xa đến mức nào! Thật vậy, trong tất cả các bí tích, không có bí tích nào có thể sánh được với Bí tích Thánh Thể. (…)

Bài đọc thêm: Để có lương thực trường tồn !

Thánh Gio-an nói rằng Đức Giê-su Ki-tô, “vì đã yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, Người yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1), đã tìm ra cách để lên trời mà vẫn không rời bỏ mặt đất. Người cầm lấy bánh trong đôi tay thánh thiện và đáng tôn kính của mình, chúc tụng và biến bánh ấy thành Thân Mình Người; Người cầm lấy rượu và biến thành Máu châu báu của Người. Rồi nơi các Tông đồ, Người ban cho tất cả các linh mục quyền thực hiện cùng một phép lạ ấy mỗi khi họ đọc lại những lời truyền phép; để nhờ phép lạ của tình yêu này, Người có thể ở lại với chúng ta, trở nên lương thực cho chúng ta, an ủi chúng ta và đồng hành với chúng ta. (…)

Bài đọc thêm: Nơi con thăm lại chính mình !

Ôi, thưa anh chị em, hạnh phúc biết bao cho người Ki-tô hữu khi được khao khát một vinh dự cao cả dường ấy là được nuôi dưỡng bằng bánh của các thiên thần! Ah, thưa anh chị em, nếu chúng ta hiểu được hạnh phúc lớn lao mà mình có khi được rước Đức Giê-su Ki-tô, thì chẳng phải chúng ta sẽ luôn luôn cố gắng sống xứng đáng để đón nhận Người sao?

Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-an-ney muốn làm nổi bật sự cao cả của Bí tích Thánh Thể. Ngài mời gọi các tín hữu chiêm ngắm tình yêu vô biên của Chúa Giê-su: không những Người đã nhập thể và chịu chết vì nhân loại, mà còn ở lại với chúng ta trong Bí tích Thánh Thể để trở thành lương thực nuôi dưỡng linh hồn. Vì thế, mỗi lần rước lễ là một hồng ân vô cùng lớn lao, đòi hỏi người tín hữu phải chuẩn bị tâm hồn cách xứng đáng và sống trong lòng biết ơn sâu xa.

Thánh Gioan Maria Vianney (1786-1859)Linh mục,
Cha Sở Họ Ars – Le grand bonheur de recevoir Jésus-Christ !

Bình luận