Icon Collap
...
Trang chủ / Thầy đến kiện toàn Lề Luật

Thầy đến kiện toàn Lề Luật

Hôm nay, chúng ta nghe Chúa phán với mình: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng để kiện toàn (Mt 5,17).

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su dạy chúng ta rằng Cựu Ước là một phần của Mặc Khải Thiên Chúa. Trước hết, Thiên Chúa đã tự mặc khải cho con người qua các ngôn sứ. Dân được tuyển chọn quy tụ vào ngày sa-bát tại hội đường để lắng nghe Lời Chúa.

Mời xem thêm: Mùa Xuân dang dở – Phần I

Thầy đến kiện toàn Lề Luật

Cũng như một người Israel đạo hạnh biết và đem Thánh Kinh ra thực hành, chúng ta là các Kitô hữu cũng nên suy niệm Kinh Thánh thường xuyên hơn — nếu có thể, mỗi ngày.

Nơi Đức Giê-su, chúng ta có sự viên mãn của Mặc Khải. Người là Ngôi Lời, là Lời Thiên Chúa đã trở nên xác phàm (x. Ga 1,14), đến với chúng ta để cho chúng ta biết Thiên Chúa là ai và Người yêu thương chúng ta đến mức nào. Thiên Chúa mong đợi nơi con người một lời đáp trả bằng tình yêu, được biểu lộ qua việc thực hành giáo huấn của Người: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy” (Ga 14,15).

Chúng ta tìm thấy một cách giải thích rất hay về đoạn Tin Mừng hôm nay trong thư thứ nhất của thánh Gio-an: “Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người; mà các điều răn của Người không phải là gánh nặng” (1 Ga 5,3). Việc tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa là bằng chứng cho thấy chúng ta yêu mến Người bằng hành động và trong sự thật. Tình yêu không chỉ là một cảm xúc; nó còn đòi hỏi việc làm, những việc làm của tình yêu; nó đòi hỏi phải sống giới răn kép của đức ái. Theo lời của Giáo hoàng Lê-ô XIV: “Mỗi Kitô hữu được mời gọi loan báo Tin Mừng và làm chứng trong mọi môi trường nơi mình sống và hoạt động.”

Mời xem thêm: Làm tất cả vì tình yêu

Đức Giê-su cũng dạy chúng ta về sự nguy hại của gương xấu: “Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời” (Mt 5,19). Bởi vì, như thánh Gio-an nói: “Ai nói rằng: ‘Tôi biết Người’, mà không giữ các điều răn của Người, thì là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy” (1 Ga 2,4).

Đồng thời, Đức Giê-su cũng dạy chúng ta tầm quan trọng của gương sáng: “Còn ai tuân hành và dạy người ta giữ các điều răn ấy, thì sẽ được gọi là người lớn trong Nước Trời” (Mt 5,19).

Gương sáng chính là yếu tố đầu tiên của việc tông đồ Ki-tô giáo.

Cha  Miquel MASATS Roca (Girona, Tây Ban Nha)

Bình luận