Hôm nay, khi cảm thấy mệt mỏi vì những công việc thường nhật — bởi ai trong chúng ta cũng có những thử thách nặng nề, đôi khi rất khó chịu đựng — chúng ta hãy suy niệm những lời của Chúa Giêsu: “Hãy đến với tôi, hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, và tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28).
Chúng ta hãy tìm sự nghỉ ngơi nơi Chúa . Chỉ mình Người mới có thể ban cho chúng ta sự an nghỉ khi phải đối diện với bao lo toan của cuộc sống, để chúng ta tìm được bình an và tình yêu mà thế gian không phải lúc nào cũng có thể trao ban.
Sự nghỉ ngơi đích thực của con người cần có một liều lượng lớn của chiêm niệm. Nếu chúng ta ngước mắt lên trời và cầu nguyện bằng cả tấm lòng, đồng thời giữ tâm hồn khiêm nhường, chắc chắn chúng ta sẽ gặp được Thiên Chúa và nhận ra sự hiện diện của Người, bởi Người luôn ở đó: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha” (Mt 11,25).
Nhưng Thiên Chúa không chỉ hiện diện trên trời cao. Chúng ta còn có thể tìm thấy Người trong “ách êm ái” của những điều nhỏ bé mỗi ngày: nơi nụ cười hồn nhiên của một em bé, trong ánh mắt biết ơn của người bệnh mà ta đến thăm, trong đôi mắt của người nghèo đang cần sự giúp đỡ, hay trong chính lòng quảng đại của chúng ta.
Bài đọc thêm: Cái làm khổ tôi.

Hãy ký thác trọn vẹn con người mình cho Thiên Chúa và đặt nơi Người niềm tín thác tuyệt đối, vì Người là Đấng cứu độ duy nhất của chúng ta và của toàn thế giới.
Như Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nhắc nhở, trước khi nghỉ ngơi, chúng ta cần nhìn lại công việc đã hoàn thành với niềm vui và sự mãn nguyện. Đó là một cái nhìn mang tính chiêm niệm, không còn hướng đến những thành quả mới, nhưng biết thưởng thức vẻ đẹp của những gì đã được thực hiện dưới ánh mắt của Thiên Chúa. Sau đó, chúng ta hãy dâng lời tạ ơn Người, bởi mọi sự đều đến từ Đấng Tối Cao, và nếu không có Người, chúng ta chẳng thể làm được gì.
Bài đọc thêm: Ma quỷ theo quan điểm của Công Giáo.
Thật vậy, một trong những nguy cơ lớn nhất của thời đại chúng ta là: “Thời đại chúng ta luôn ở trong tình trạng chuyển động không ngừng, và điều đó thường dẫn đến chủ nghĩa hoạt động, với nguy cơ dễ rơi vào tình trạng ‘làm chỉ để mà làm’. Chúng ta phải chống lại cám dỗ ấy bằng cách tìm cách sống và hiện hữu hơn là chỉ làm việc.” (Gioan Phaolô II).
Bởi lẽ, như Chúa Giêsu đã nói, chỉ có một điều cần thiết mà thôi (x. Lc 10,42):
“Anh em hãy mang lấy ách của tôi và học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường; tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,29).
Cha Antoni DEULOFEU González (Barcelona, Tây Ban Nha)