Hôm nay, chúng ta gặp thấy một trong rất nhiều chứng từ Tin Mừng về lòng nhân hậu đầy thương xót của Chúa. Mỗi chứng từ đều cho thấy những khía cạnh phong phú và sâu sắc. Lòng trắc ẩn của Đức Giêsu, được biểu lộ với lòng thương xót vô biên, trải dài từ việc cho kẻ chết sống lại hay chữa lành người phong cùi, đến việc tha thứ cho một người phụ nữ tội lỗi mà ai cũng biết tiếng, qua đủ mọi phép chữa lành bệnh tật và việc đón nhận những tội nhân biết ăn năn sám hối. Chính điều này Người diễn tả qua các dụ ngôn như con chiên lạc và người con hoang đàng.
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy lòng thương xót của Đấng Cứu Thế dưới hai khía cạnh cùng một lúc: đối với sự yếu đau của thân xác và sự yếu đau của tâm hồn.
Bài đọc thêm: Đôi mắt gian nhỉ?
Và bởi vì bệnh tật của linh hồn quan trọng hơn, nên Đức Giêsu bắt đầu từ đó. Người biết rằng người bệnh đã ăn năn về tội lỗi của mình; Người thấy đức tin của anh cũng như của những người khiêng anh đến, nên Người nói với anh: “Hãy vững lòng, hỡi con, tội lỗi con đã được tha rồi” (Mt 9,2).
Tại sao Người luôn bắt đầu bằng những lời ấy khi chẳng ai xin Người làm như thế? Thật rõ ràng là Người đọc được tâm hồn con người. Người biết rằng điều làm cho người bại liệt biết ơn Người nhất chính là sự tha thứ ấy. Bởi lẽ, trước sự thánh thiện của Đức Giêsu, hẳn anh đã cảm thấy bối rối và xấu hổ vì tội lỗi của mình, đồng thời lo sợ rằng chúng có thể là chướng ngại cho việc được chữa lành. Chúa muốn giúp anh được an tâm. Không quan trọng việc các kinh sư đang thầm xì xầm trong lòng. Trái lại, việc cho thấy Người đến để thực thi lòng thương xót đối với các tội nhân chính là một phần trong sứ mạng của Người, và Người muốn công khai khẳng định điều đó.

Những ai bị lòng kiêu ngạo làm cho mù quáng thì nghĩ mình là người công chính và không đón nhận lời mời gọi của Đức Giêsu. Ngược lại, những ai chân thành nhìn nhận mình là tội nhân thì mở lòng đón nhận Người. Trước những con người ấy, chính Chúa đã hạ mình xuống để tha thứ cho họ. Như thánh Augustinô đã nói: “Con người kiêu ngạo là một nỗi khốn cùng lớn lao; nhưng lòng thương xót khiêm hạ của Thiên Chúa còn lớn lao hơn nhiều.”
Và trong trường hợp này, lòng thương xót của Thiên Chúa còn đi xa hơn nữa: Người không chỉ tha thứ tất cả tội lỗi cho anh, mà còn trả lại cho anh sức khỏe: “Hãy đứng dậy, vác chõng của con mà về nhà” (Mt 9,6). Đức Giêsu muốn niềm vui của người tội nhân được hoán cải trở nên trọn vẹn.
Bài đọc thêm: Ma quỷ giả mạo thần bí!
Ước gì lòng tín thác của chúng ta nơi Chúa ngày càng được củng cố. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng hãy luôn nhìn nhận mình là những tội nhân, để không khép lòng mình trước ân sủng của Người.
Cha Francesc NICOLAU Pous (Barcelona, Tây Ban Nha)