Hôm nay, phụng vụ Lời Chúa mời gọi chúng ta chiêm ngắm hai biểu lộ đức tin tuyệt đẹp. Đẹp đến nỗi đã làm rung động trái tim Đức Giê-su Ki-tô và khơi dậy nơi Người một lời đáp trả tức khắc. Chúa không bao giờ để mình bị vượt qua về lòng quảng đại!
“Con gái tôi vừa mới chết; nhưng xin Ngài đến đặt tay trên cháu, và cháu sẽ sống” (Mt 9,18). Chúng ta gần như có thể nói rằng một đức tin vững mạnh “buộc” Thiên Chúa phải hành động. Chính kiểu “bị ràng buộc” này lại rất đẹp lòng Người.
Mời xem thêm: Cô gái tám tuổi
Chứng tá đức tin thứ hai trong Tin Mừng hôm nay cũng thật cảm động: “Nếu tôi chỉ chạm được vào áo của Người thôi, tôi sẽ được cứu chữa” (Mt 9,21).

Người ta thậm chí có thể nói rằng Thiên Chúa sẵn lòng để cho đức tin chân thành của chúng ta “chạm đến” Người. Điều Người không chấp nhận là việc chúng ta thử thách Người vì thiếu lòng tin. Đó chính là trường hợp của ông Da-ca-ri-a, khi ông đòi Tổng lãnh thiên thần Ga-bri-el cho một bằng chứng: “Ông Da-ca-ri-a thưa với thiên thần: Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy?” (Lc 1,18). Vị Tổng lãnh thiên thần đã trả lời rất dứt khoát: “Tôi là Ga-bri-el, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa (…). Và này đây, ông sẽ bị câm, không nói được cho đến ngày các điều ấy xảy ra, vì ông đã không tin lời tôi; những lời ấy sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi” (Lc 1,19-20). Và sự việc đã xảy ra đúng như vậy.
Mời xem thêm: Lòng tin của hai người
Chính Thiên Chúa muốn để cho mình được “ràng buộc” và “cam kết” bởi đức tin của chúng ta: “Thầy bảo anh em: cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc 11,9). Người là Cha của chúng ta và không muốn từ chối điều gì thực sự tốt đẹp cho con cái mình.
Tuy nhiên, chúng ta cần trình bày những lời khẩn cầu của mình với Người bằng tâm hồn đơn sơ. Sự tín thác và tính tự nhiên trong tương quan với Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta phải thường xuyên sống thân tình với Người. Muốn tin tưởng ai, chúng ta phải biết người ấy; và muốn biết người ấy, chúng ta phải thường xuyên gặp gỡ, lui tới với người ấy.
Vì thế, như thánh Au-gu-sti-nô nói: “Đức tin làm phát sinh lời cầu nguyện, và lời cầu nguyện, khi đã phát sinh, lại làm cho đức tin thêm vững mạnh.”
Chúng ta cũng đừng quên lời ca ngợi mà Đức Ma-ri-a đã được lãnh nhận: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em!” (Lc 1,45).
Cha Antoni CAROL Hostench (Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Tây Ban Nha)