Icon Collap
...
Trang chủ / Xin Chủ mùa gặt sai thợ gặt !

Xin Chủ mùa gặt sai thợ gặt !

Hôm nay, Tin Mừng kể lại việc Đức Giê-su chữa lành một người bị quỷ ám. Phép lạ ấy đã gây nên những phản ứng khác nhau nơi các người Pha-ri-sêu và đám đông dân chúng. Trong khi những người Pha-ri-sêu, trước bằng chứng hiển nhiên không thể phủ nhận của phép lạ này, lại quy nó cho quyền lực ma quỷ: “Ông ấy dựa vào tướng quỷ mà trừ quỷ” (Mt 9,34), thì đám đông lại đầy thán phục: “Ở Is-ra-el, chưa hề thấy điều gì như thế!” (Mt 9,33).

Bài đọc thêm: Để được vào nước Trời !

Khi chú giải đoạn Tin Mừng này, thánh Gio-an Kim Khẩu nói rằng: “Điều thực sự làm cho những người Pha-ri-sêu khó chịu là phải nhìn nhận Đức Giê-su cao trọng hơn tất cả mọi người, không chỉ hơn những người đang sống vào thời đó, mà còn hơn cả những người đã xuất hiện trước đây.”

 Tuy nhiên, Đức Giê-su không bận tâm đến sự ác cảm của những người Pha-ri-sêu. Người vẫn tiếp tục trung thành với sứ mạng của mình. Hơn thế nữa, khi thấy rõ rằng các thủ lãnh của Is-ra-el, thay vì chữa lành và chăn dắt đoàn chiên của mình, lại góp phần làm cho họ lạc lối, thì khi nhìn thấy đám đông dân chúng, Đức Giê-su đã động lòng thương xót, vì họ mệt mỏi và kiệt quệ như những con chiên không có người chăn.

Xin Chủ mùa gặt sai thợ gặt !

Việc dân chúng mong mỏi và biết ơn một vị hướng dẫn tốt lành đã được minh chứng qua những chuyến viếng thăm mục vụ của thánh Giáo hoàng Gioan Phao-lô II tại rất nhiều quốc gia trên thế giới. Biết bao đám đông đã quy tụ quanh ngài! Và họ đã lắng nghe lời ngài biết bao, đặc biệt là những người trẻ! Điều đó xảy ra mặc dù Đức Giáo hoàng không hề làm giảm nhẹ những đòi hỏi của Tin Mừng, nhưng luôn rao giảng Tin Mừng với tất cả những yêu sách của nó.

Thánh Jo-se-ma-rí-a Es-cri-vá nói với chúng ta rằng: “Nếu chúng ta sống nhất quán với đức tin của mình, khi nhìn quanh và chiêm ngắm lịch sử cũng như thế giới, chúng ta sẽ cảm nhận trong tâm hồn những tâm tình của chính Đức Giê-su.” Điều đó sẽ dẫn chúng ta đến một hoạt động tông đồ quảng đại.

Bài đọc thêm: Chọn khỏi quỷ hay heo?

Nhưng rõ ràng có một sự chênh lệch lớn giữa những đám đông đang mong chờ được nghe lời loan báo Tin Mừng Nước Trời và sự thiếu hụt những người thợ làm việc trong cánh đồng ấy. Giải pháp được chính Đức Giê-su đưa ra ở cuối bài Tin Mừng: “Vậy anh em hãy xin Chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Mt 9,38).

Cha Joan SOLÀ Triadú
(Girona, Tây Ban Nha)

Bình luận