Hôm nay, Tin Mừng cho chúng ta thấy Đức Giêsu sai các môn đệ lên đường thi hành sứ vụ: “Đức Giêsu sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng…” (Mt 10,5). Mười Hai môn đệ hợp thành “Tập đoàn Tông đồ”, nghĩa là một tập thể được sai đi thi hành sứ mạng. Trong cuộc lữ hành trần thế của mình, Hội Thánh là một cộng đoàn mang tính truyền giáo, vì Hội Thánh phát sinh từ việc thực hiện sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần theo ý định của Thiên Chúa Cha.
Bài đọc thêm: Niềm vui trọn vẹn với Giê-su !
Cũng như thánh Phêrô và các Tông đồ khác, theo sự thiết lập của Chúa, hợp thành một Tập đoàn Tông đồ duy nhất, thì Đức Giáo hoàng Rôma, người kế vị thánh Phêrô, và các Giám mục, những người kế vị các Tông đồ, cũng hợp thành một toàn thể duy nhất; và các ngài được trao đặt trách nhiệm loan báo Tin Mừng khắp nơi.Trong số các môn đệ được sai đi, có những người được Đức Kitô đặt vào một vị trí quan trọng hơn và mang trách nhiệm lớn lao hơn, như thánh Phêrô; cũng có những người như thánh Tađêô, về ngài chúng ta chỉ biết rất ít. Tuy nhiên, các sách Tin Mừng được viết để thông truyền Tin Mừng cứu độ, chứ không nhằm thỏa mãn tính tò mò của chúng ta.

Về phần mình, chúng ta phải cầu nguyện cho mọi Giám mục, cho những vị nổi tiếng cũng như những vị ít được biết đến, đồng thời luôn hiệp thông với các ngài: “Anh em hãy theo Giám mục như Đức Giêsu Kitô theo Chúa Cha; hãy theo hàng linh mục như theo các Tông đồ” (Thánh Ignatiô Antiôkia). Đức Giêsu không tìm kiếm những con người học thức hay có địa vị, nhưng đơn giản là những người sẵn sàng và quảng đại theo Người đến cùng. Điều đó dạy tôi rằng, với tư cách là một Kitô hữu, tôi phải cảm thấy mình có trách nhiệm trong công trình cứu độ của Đức Giêsu. Tôi có tránh xa sự dữ không? Tôi có nâng đỡ và giúp đỡ anh chị em mình không? Và vì công việc mới chỉ bắt đầu, Đức Giêsu liền đưa ra một chỉ thị giới hạn phạm vi hoạt động: “Anh em đừng đi về phía dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari; nhưng hãy đến với những con chiên lạc của nhà Israel. Dọc đường, anh em hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần” (Mt 10,5-7).
Bài đọc thêm: Tin vào Đức Giê-su thì sống !
Ngày nay cũng vậy, chúng ta phải cố gắng hết sức mình trong công việc hiện tại, với niềm tín thác rằng Thiên Chúa sẽ kêu gọi cả dân ngoại lẫn người Samari vào một giai đoạn khác trong công cuộc truyền giáo.
Cha Fernando PERALES Madueño
(Terrassa, Barcelona, Tây Ban Nha)