Icon Collap
...
Trang chủ / Cỏ lùng trong ruộng lúa !

Cỏ lùng trong ruộng lúa !

Hôm nay, qua dụ ngôn cỏ lùng và lúa tốt, Hội Thánh mời gọi chúng ta suy niệm về sự thiện và sự dữ: sự thiện và sự dữ đang hiện diện trong chính tâm hồn mình; sự thiện và sự dữ mà chúng ta nhận thấy nơi người khác; cũng như sự thiện và sự dữ mà chúng ta thấy trong thế giới. Các môn đệ thưa với Đức Giê-su: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lung trong ruộng cho chúng con nghe” (Mt 13,36).

Còn chúng ta hôm nay cũng có thể quyết tâm chăm lo hơn cho đời sống cầu nguyện cá nhân, cho mối tương quan hằng ngày với Thiên Chúa. Chúng ta có thể thưa với Người: “Lạy Chúa, xin giải thích cho con vì sao con chưa tiến bộ đủ trong đời sống nội tâm”. Xin cho con biết làm thế nào để trung thành với Chúa hơn, làm thế nào để gặp được Chúa trong công việc hằng ngày, hoặc ngay trong hoàn cảnh mà con không hiểu, hay thậm chí không muốn hiểu. Xin chỉ cho con biết làm sao để trở thành một tông đồ đích thực.

Bài đọc thêm: Huyền nhiệm con người

Cầu nguyện chính là biết xin Thiên Chúa “giải thích” cho mình. Đời sống cầu nguyện của tôi thế nào? Có chân thành không? Có bền bỉ không? Có tràn đầy lòng tín thác không?

Đức Giê-su Ki-tô mời gọi chúng ta hướng mắt về trời, quê hương vĩnh cửu của mình. Nhiều khi chúng ta bị cuốn ngập trong những bận rộn và những tin tức của cuộc sống đến nỗi hầu như không bao giờ dành thời giờ để nghĩ rằng một ngày nào đó — sớm hay muộn, chúng ta không biết — mình sẽ phải trình diện trước Thiên Chúa để trả lẽ về cuộc đời mình, về cách mình đã làm sinh hoa kết quả những ân huệ và khả năng Người đã ban. Và Chúa cho chúng ta biết rằng vào ngày tận thế sẽ có cuộc phân định. Chúng ta phải giành lấy Nước Trời ngay trên trần gian này, trong cuộc sống thường nhật, chứ không chờ đợi những hoàn cảnh đặc biệt có lẽ sẽ chẳng bao giờ xảy đến. Chúng ta phải sống những công việc bình thường và những điều xem ra chẳng có gì quan trọng với một tinh thần anh hùng. Hãy sống trong ý thức về đời sống vĩnh cửu và giúp người khác cũng biết hướng về đời sống ấy!

Bài đọc thêm: Cách xử lý cỏ lùng và lúa !

Thật nghịch lý thay, như Thánh Ju-li-a-nô thành To-le-do nhận xét: “Con người vốn phải chết thì cố tìm mọi cách để trốn tránh cái chết; còn con người được mời gọi sống đời đời thì lại không cố gắng trốn tránh tội lỗi.”

Chúng ta sẽ gặt những gì mình đã gieo. Vì thế, ngay hôm nay, hãy nỗ lực hết sức mình, dâng trọn 100% cho Chúa. Để khi Thiên Chúa gọi chúng ta về trước nhan Người, chúng ta có thể dâng lên Người đôi bàn tay đầy ắp những việc làm của đức tin, đức cậy và đức mến. Những nhân đức ấy được thể hiện qua những việc nhỏ bé, qua những cuộc chiến âm thầm mỗi ngày; chính những điều đó làm cho chúng ta trở nên Ki-tô hữu hơn, thánh thiện hơn và cũng nhân bản hơn.

Cha Iñaki BALLBÉ  Turu
(Terrassa, Barcelona, Tây Ban Nha

Bình luận