Hôm nay, Tin Mừng đưa ra một lời mời gọi hết sức cấp bách hướng đến sự hoán cải. Đức Giêsu không làm giảm nhẹ tính nghiêm khắc của thực tại khi nói: “Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy” (x. Mt 13,49-50). Lời cảnh báo ấy thật rõ ràng! Chúng ta không được phép ngủ quên hay thờ ơ trước điều đó.
Vì thế, mỗi người phải tự do chọn lựa: hoặc chúng ta dốc toàn lực tìm kiếm Thiên Chúa và điều thiện, hoặc chúng ta đặt cuộc đời mình bên bờ vực thẳm. Hoặc chúng ta thuộc về Đức Kitô, hoặc chúng ta chống lại Người. Trong trường hợp này, hoán cải có nghĩa là chọn đứng vào hàng ngũ những người công chính và sống một cuộc đời xứng đáng với ơn gọi ấy.Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều mang nơi mình kinh nghiệm về tội lỗi: chúng ta thấy điều tốt mình phải làm, nhưng lại làm điều xấu. Vậy làm sao để đời sống chúng ta đạt được sự thống nhất đích thực? Tự sức mình, chúng ta chẳng làm được bao nhiêu. Điều duy nhất cần làm là phó thác bản thân trong tay Thiên Chúa. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể thực sự làm điều thiện và được kể vào số những người công chính.

Bài đọc thêm: Làm vì mến Thiên Chúa !
Thánh Giêrônimô đã nói: “Vì chúng ta không biết lúc nào sẽ phải gặp Đấng Thẩm Phán của mình, nên chúng ta phải sống mỗi ngày như thể ngày mai Người sẽ xét xử chúng ta.” Lời ấy mời gọi chúng ta sống đức tin Kitô giáo với tất cả lòng nhiệt thành và tinh thần trách nhiệm. Không phải để sống trong sợ hãi, nhưng để sống thời gian hồng ân này với niềm hy vọng, trong tâm tình ngợi khen và hướng tới vinh quang.
Bài đọc thêm: Tìm thánh ý của Thiên chúa !
Chính Đức Kitô chỉ cho chúng ta con đường dẫn đến vinh quang. Người là con đường của nhân loại; vì thế, ơn cứu độ, hạnh phúc và mọi điều tốt đẹp mà chúng ta có thể mong ước đều chỉ có thể đạt được nhờ Người.
Và nếu chúng ta có được mọi sự trong Đức Kitô, thì chúng ta cũng không thể không yêu mến Hội Thánh, vì Hội Thánh giúp chúng ta nhận biết Người và Hội thánh chính là Nhiệm Thể của Người.
Để vượt thắng cái nhìn thuần túy theo kiểu thế gian về thực tại này, chúng ta cần lấy lại cái nhìn của đức tin, cái nhìn thần linh và thiêng liêng. Thật vậy, không có gì cao quý hơn Đức Kitô và việc chu toàn thánh ý của Người.
Cha Ferran Jarabo Carbonell
(Agullana, Girona, Tây Ban Nha)