Icon Collap
...
Trang chủ / Biết cách sửa lỗi cho nhau !

Biết cách sửa lỗi cho nhau !

Hôm nay, qua đoạn Tin Mừng ngắn này, Chúa Giê-su dạy chúng ta ba cách hành xử rất quan trọng, nhưng nhiều khi lại ít được để ý đến.

Trước hết là biết cảm thông và sửa lỗi cho người anh em, người bạn hoặc người đồng nghiệp. Hãy giúp họ nhận ra lỗi lầm của mình trong sự kín đáo (“gặp riêng người ấy”), và với sự rõ ràng, chân thành (“hãy chỉ cho người ấy thấy lỗi của mình”), để họ có thể sửa đổi đường lối sống. Nếu cách ấy không mang lại kết quả, hãy nhờ thêm một người khác cùng giúp đỡ. Và nếu ngay cả như thế mà người ấy vẫn không hoán cải, hơn nữa tội lỗi của họ lại gây gương mù gương xấu, thì cũng không nên ngần ngại đưa sự việc đến trước cộng đoàn hay những người có trách nhiệm, như Tin Mừng dạy. Đó là một bổn phận, dù đôi khi rất khó khăn và đòi hỏi nhiều can đảm.
Thật dễ dàng hơn biết bao khi chọn điều mà người ta thường gọi là “đức bác ái Ki-tô giáo”, nhưng thực chất chỉ là một cách né tránh trách nhiệm, một sự dễ dãi, hèn nhát hoặc một thứ khoan dung giả tạo. Như Thánh Bê-na-đô đã nói: “Hình phạt dành cho người làm điều ác cũng sẽ dành cho kẻ đồng lõa với điều ác.”

Bài đọc thêm: Đức ái là đích điểm của lể luật !

Biết cách sửa lỗi cho nhau !

 

 Mỗi Ki-tô hữu đều có quyền tìm đến các linh mục để lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa và của Hội Thánh. Một nhà tâm lý có thể giúp xoa dịu những vết thương trong tâm hồn; một bác sĩ tâm thần có thể, bằng phương pháp y khoa, chữa trị những rối loạn nội sinh. Tất cả những điều ấy đều rất hữu ích, nhưng nhiều khi vẫn chưa đủ.
 Chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể tha thứ tội lỗi, xóa bỏ, quên đi và tiêu diệt tận gốc tội lỗi cá nhân. Và chỉ Hội Thánh, nhờ quyền Chúa Kitô trao ban, mới có quyền “cầm buộc và tháo cởi” dưới đất cũng như trên trời, để con người được hưởng bình an trong tâm hồn và bắt đầu nếm hưởng hạnh phúc đích thực.

Bài đọc thêm: Ăn thịt uống máu Chúa !

Trong đôi tay và lời truyền phép của linh mục, có đặc ân cao cả là cầm lấy tấm bánh, làm cho Đức Giê-su Thánh Thể hiện diện cách đích thực và trao ban Người làm lương thực cho chúng ta.
Mỗi người môn đệ của Nước Trời đều có thể hiệp nhất với một người khác, và càng tốt hơn nữa nếu với nhiều người khác, để cùng nhau, với lòng sốt sắng, đức tin, lòng can đảm và niềm hy vọng, dấn thân vào thế giới này, góp phần biến đổi thế giới trở thành Thân Thể mầu nhiệm của Đức Ki-tô.
Rồi cùng với Đức Ki-tô, chúng ta tiến đến cùng Thiên Chúa là Cha. Người sẽ lắng nghe lời chúng ta cầu xin, vì chính Con của Người đã hứa: “Ở đâu có hai hoặc ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở giữa họ.” (Mt 18,20)

Cha Pedro-José YNARAJA Díaz
(El Montanyà, Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận