Hôm nay, chúng ta cử hành Đại lễ Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Hồn Xác Lên Trời.
Thánh Bê-na-đô đã nói: “Hôm nay, khi Đức Trinh Nữ vinh hiển được đưa lên trời, niềm hạnh phúc của các thần thánh trên trời được gia tăng cách lạ lùng.” Và ngài còn thêm những lời thật quý giá:
“Hôm nay, trái đất đã gửi lên trời một tặng phẩm vô giá, để nhờ cuộc trao đổi kỳ diệu ấy mà thiết lập một giao ước hạnh phúc giữa thế giới loài người và thế giới thần linh, giữa đất và trời, giữa cõi trần và quê hương vĩnh cửu. Hoa trái tuyệt hảo nhất của mặt đất đã được đưa lên nơi phát xuất mọi ân huệ và hồng ân. Được tôn vinh trên chốn cao sang, Đức Trinh Nữ diễm phúc đến lượt mình sẽ tuôn đổ muôn phúc lành xuống cho nhân loại.”
Bài đọc thêm: Chức vị Nữ Hoàng của Đức Trinh Nữ Maria
Món quà đầu tiên mà Mẹ ban cho chúng ta chính là Lời Chúa. Mẹ đã gìn giữ Lời ấy cách trung thành trong lòng mình, để Lời sinh hoa kết quả từ một tâm hồn thinh lặng, luôn biết lắng nghe và đón nhận. Mang Lời Chúa trong cõi lòng sâu thẳm, đồng thời cưu mang chính Sự Sống cho toàn thể nhân loại trong cung lòng mẫu tử, “Đức Ma-ri-a vội vã lên đường đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét” (Lc 1,39-40)
.
Sự hiện diện của Đức Ma-ri-a làm bừng lên niềm vui. Vì thế, bà Ê-li-sa-bét đã nói với Mẹ: “Vì này, vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng chị đã nhảy lên vui sướng” (Lc 1,44).
Nhưng trên hết, Mẹ còn trao tặng chúng ta bài ca ngợi khen, chính niềm vui của Mẹ đã trở thành khúc nhạc bất hủ – Kinh Magnificat:
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi!” (Lc 1,46-47).
Bài đọc thêm: Đức Maria – Mẫu gương của sự quan tâm
Quả là một hồng ân tuyệt vời mà trời cao gửi đến cho chúng ta qua Bài Ca của Đức Ma-ri-a, nay đã trở thành chính Lời Thiên Chúa. Trong bài thánh ca ấy, chúng ta khám phá những chìa khóa để hiểu được sự gặp gỡ kỳ diệu giữa con người và Thiên Chúa, giữa trần thế và thiên quốc. Đồng thời, bài ca ấy cũng dạy chúng ta biết đáp lại hồng ân Thiên Chúa đã ban nơi chính Con Một của Người, qua Đức Mẹ rất thánh: để chính chúng ta cũng trở thành hồng ân Thiên Chúa trao tặng cho thế giới hôm nay, và một ngày kia sẽ trở nên món quà của nhân loại dâng lên Thiên Chúa, noi gương Đức Ma-ri-a, Đấng đã đi trước chúng ta trong vinh quang mà tất cả chúng ta đang hy vọng được hưởng.
Đan phụ Josep ALEGRE
Viện phụ danh dự Đan viện Santa Maria de Poblet
(Tarragona, Tây Ban Nha)