Icon Collap
...
Trang chủ / Thước đo của lòng tin !

Thước đo của lòng tin !

Hôm nay, chúng ta chiêm ngắm cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu với người phụ nữ Canaan, một người ngoại giáo, không thuộc dân Israel. Bà có một người con gái đang bị quỷ ám hành hạ và đã nghe nói về Đức Giêsu. Vì thế, bà chạy đến với Người và lớn tiếng kêu xin:

“Lạy Ngài là Con vua Đavít, xin thương xót tôi! Con gái tôi bị quỷ ám khốn khổ lắm.” (Mt 15,22)

Thật ra, bà không trực tiếp xin điều gì; bà chỉ trình bày nỗi đau của con mình, với niềm xác tín rằng Đức Giêsu sẽ hành động.

Thế nhưng, Đức Giêsu dường như im lặng. Tại sao vậy? Có lẽ vì Người đã nhận ra đức tin của người phụ nữ này và muốn làm cho đức tin ấy lớn lên hơn nữa.

Bà vẫn tiếp tục nài xin, đến nỗi các môn đệ phải thưa với Đức Giêsu: Xin Thầy giải quyết cho bà ấy, vì bà cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi.” (Mt 15,23)

Bài đọc thêm: Tôi đã thắng được nó !

Đức tin của người phụ nữ được bộc lộ qua sự kiên trì khiêm nhường. Chính lời than phiền của các môn đệ lại trở thành bằng chứng cho lòng tin mãnh liệt của bà.

Người phụ nữ vẫn không ngừng kêu xin. Bà không hề nản lòng. Sự im lặng của Đức Giêsu có lý do của nó, vì Người được sai đến trước hết cho nhà Israel. Chỉ sau khi phục sinh, Người mới truyền cho các môn đệ:“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”(Mc 16,15)

Đôi khi sự thinh lặng của Thiên Chúa cũng làm chúng ta đau khổ. Đã bao lần chúng ta than phiền vì dường như Chúa không đáp lời?

Thước đo của lòng tin !

Nhưng người phụ nữ Canaan thì khác. Bà sấp mình xuống trước mặt Đức Giêsu, quỳ gối trong tư thế thờ lạy. Đức Giêsu đáp rằng: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.”

Thế nhưng bà trả lời: “Thưa Ngài, đúng thế! Nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn ăn của chủ rơi xuống.” (Mt 15,26-27)

Người phụ nữ này thật khôn ngoan. Bà không nổi giận, cũng không đáp trả bằng sự tự ái hay cay đắng. Trái lại, bà đồng ý với Đức Giêsu: “Thưa Ngài, đúng thế!”

Chính nhờ thái độ ấy, bà như kéo Đức Giêsu về phía mình. Dường như bà muốn thưa rằng: Con đúng là chó con, nhưng chó con cũng thuộc về chủ và vẫn được chủ chăm sóc.

Bài đọc thêm: Sự bền vững của hôn nhân

Người phụ nữ Canaan để lại cho chúng ta một bài học thật đẹp: bà luôn nhìn nhận rằng Chúa có lý, vì Thiên Chúa không bao giờ sai. thì cuối cùng vẫn hãy biết thưa: “Lạy Chúa, xin đừng theo ý con, nhưng xin ý Chúa được thể hiện.”

Cha Joan SERRA Fontanet
(Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận