Icon Collap
...
Trang chủ / Dự tiệc cưới Nước Trời !

Dự tiệc cưới Nước Trời !

Hôm nay, dụ ngôn trong Tin Mừng nói với chúng ta về bữa tiệc Nước Trời. Đây là một hình ảnh quen thuộc trong lời rao giảng của Chúa Giêsu. Đó là tiệc cưới sẽ diễn ra vào thời cánh chung, tượng trưng cho sự kết hợp vĩnh viễn giữa Chúa Giêsu và Hội Thánh của Người. Hội Thánh là Hiền Thê của Đức Kitô, đang lữ hành giữa trần gian, nhưng đến ngày sau hết sẽ được kết hợp muôn đời với Đấng mình yêu. Chính Thiên Chúa Cha đã chuẩn bị bữa tiệc ấy và Người mong muốn chúng ta được tham dự. Người mời gọi mọi người: Xin mời quý vị đến dự tiệc cưới (Mt 22,4).

Bài đọc thêm: Phá thai là giết người.

Thế nhưng, dụ ngôn lại kết thúc bằng một hình ảnh thật đáng buồn, vì nhiều người không thèm đếm xỉa tới, kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán (Mt 22,5). Chính vì thế, lòng thương xót của Thiên Chúa lại hướng đến những người ở xa Người hơn.

Điều đó giống như một chàng rể sắp cưới, trước hết mời người thân và bạn bè đến dự tiệc, nhưng họ từ chối. Anh lại mời những người quen biết, đồng nghiệp và hàng xóm, nhưng họ cũng viện đủ lý do để không đến. Cuối cùng, anh mời bất cứ ai mình gặp ngoài đường, vì bàn tiệc đã dọn sẵn và anh mong có người cùng chia sẻ niềm vui. Thiên Chúa cũng hành động như thế đối với chúng ta.

Dự tiệc cưới Nước Trời !

Các nhân vật khác nhau trong dụ ngôn cũng có thể phản ánh những trạng thái tâm hồn của chính chúng ta. Nhờ ân sủng Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta trở thành bạn hữu của Thiên Chúa và, trong Đức Kitô, trở thành những người đồng thừa kế với Người. Vì thế, mỗi chúng ta đều có một chỗ đã được dành sẵn trong bàn tiệc Nước Trời.

Nếu chúng ta quên mất phẩm giá là con cái Thiên Chúa, Người vẫn tiếp tục đối xử với chúng ta như những người bạn và không ngừng mời gọi chúng ta trở về. Nếu chúng ta để cho ân sủng chết đi trong lòng mình, chúng ta sẽ giống như những người lang thang ngoài đường, những kẻ xa lạ với các thực tại của Nước Trời. Nhưng ngay cả khi ấy, Thiên Chúa vẫn không ngừng cất tiếng mời gọi.

Bài đọc thêm: 10 điều dối trá của Ma quỷ.

Lời mời ấy có thể đến với chúng ta vào bất cứ lúc nào. Đó hoàn toàn là một ân ban, chứ không phải là một quyền lợi. Không ai có quyền đòi được mời. Chính Thiên Chúa là Đấng nhìn thấy chúng ta và chủ động lên tiếng: Xin mời quý vị đến dự tiệc cưới.”

Lời mời ấy cần được chúng ta đón nhận không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng cả đời sống và việc làm. Chính vì thế, người khách không mặc y phục lễ cưới đã bị đuổi ra ngoài. Ông chủ nói với anh ta: Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? (Mt 22,12).

Mặc lấy y phục lễ cưới chính là mặc lấy ân sủng, đức tin sống động và đời sống bác ái. Chỉ khi đáp lại lời mời của Thiên Chúa bằng một cuộc sống được đổi mới trong Đức Kitô, chúng ta mới thực sự xứng đáng tham dự bữa tiệc cưới muôn đời trong Nước Trời.

Cha David AMADO Fernández
(Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận