Hôm nay, một người thông luật hỏi Chúa Giê-su: “Thưa Thầy, trong Lề Luật, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” (Mt 22,36), nghĩa là điều răn quan trọng nhất, đứng hàng đầu. Thế nhưng, trong câu trả lời của mình, Chúa Giê-su lại nói đến một điều răn thứ nhất và một điều răn thứ hai, điều răn này “cũng giống như điều răn ấy” (Mt 22,39). Hai điều răn ấy như hai vòng xích không thể tách rời nhưng chỉ tạo thành một thể thống nhất. Không thể tách rời, nhưng vẫn có một điều răn đứng trước và một điều răn đứng sau; một điều quý giá như vàng, điều kia như bạc. Qua đó, Chúa dẫn chúng ta đi vào cốt lõi của giáo huấn Ki-tô giáo, vì “Tất cả Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy” (Mt 22,40).

Chính vì thế mà các nhà chú giải thường dùng hình ảnh hai thanh gỗ của Thánh Giá Chúa Ki-tô. Thanh gỗ cắm thẳng xuống đất tượng trưng cho chiều thẳng đứng, hướng con người lên Thiên Chúa trên trời. Thanh gỗ ngang tượng trưng cho chiều ngang, tức là mối tương quan của chúng ta với tha nhân.
Bài đọc thêm: Khát vọng sống đời đời !
Trong hình ảnh ấy cũng có một thứ tự rõ ràng: trước hết là chiều thẳng đứng, rồi mới đến chiều ngang. Thanh ngang chỉ có thể được nâng lên khi được gắn vào cây cột thẳng đứng. Cũng vậy, chúng ta càng muốn nâng cao việc phục vụ tha nhân thì tình yêu dành cho Thiên Chúa càng phải sâu đậm hơn. Nếu không, chúng ta rất dễ rơi vào cảnh chán nản, thiếu kiên trì hoặc đòi hỏi những phần thưởng, sự đền đáp dưới nhiều hình thức khác nhau.
Thánh Gio-an Thánh Giá đã nói:
“Linh hồn càng yêu thì càng trở nên hoàn thiện trong chính đối tượng mình yêu. Vì thế, một linh hồn đã đạt tới sự hoàn thiện thì hoàn toàn là tình yêu, và mọi hành động của linh hồn ấy đều là tình yêu.”
Bài đọc thêm: Nơi con thăm lại chính mình !
Thật vậy, khi nhìn vào cuộc đời các thánh, chúng ta thấy rằng chính tình yêu sâu xa dành cho Thiên Chúa — được các ngài diễn tả bằng nhiều cách khác nhau — đã khơi dậy nơi các ngài một lòng nhiệt thành phi thường trong việc phục vụ tha nhân.
Hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Ma-ri-a ban cho mình một ước muốn mãnh liệt là biết làm cho Chúa Giê-su vui lòng bằng những lời nói và việc làm đầy sự quan tâm yêu thương. Nhờ đó, trái tim chúng ta sẽ biết khám phá những cách thức đơn sơ nhưng tinh tế để mang đến niềm vui cho những người đang sống và làm việc bên cạnh mình, chứ không chỉ trong những dịp đặc biệt, vì điều đó thì ai cũng có thể làm được.
Biết tạo nên những điều bất ngờ đầy yêu thương là một cách rất cụ thể để bớt nghĩ đến bản thân và biết sống vì người khác nhiều hơn. Đó cũng chính là hoa trái của một trái tim thật sự yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân.
Cha Pere CALMELL Turet
(Barcelona, Tây Ban Nha)