Icon Collap
...
Trang chủ / Cứ đến mà xem !

Cứ đến mà xem !

 Hôm nay, chúng ta mừng kính thánh Ba-tô-lô-mê-ô Tông đồ. Thánh Gio-an, tác giả Tin Mừng, thuật lại cuộc gặp gỡ đầu tiên với Đức Giê-su bằng một giọng văn đầy sức sống, đến nỗi chúng ta có cảm giác như đang hiện diện ngay trong khung cảnh ấy. Đó là những cuộc đối thoại của những tâm hồn trẻ trung, chân thành, ngay thẳng và hết sức cao đẹp.

Đức Giê-su gặp ông Phi-lip-phê và nói với ông: “Hãy theo Thầy” (Ga 1,43). Ít lâu sau, vì hạnh phúc trước cuộc gặp gỡ với Đức Giê-su, Phi-lip-phê vội đi tìm người bạn là Na-tha-na-en để báo tin rằng cuối cùng ông đã gặp được Đấng mà các ngôn sứ từng loan báo: “Đó là Đức Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét” (Ga 1,45).
Nhưng Na-tha-na-en không tỏ ra hào hứng; trái lại, ông đáp với vẻ đầy hoài nghi: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” (Ga 1,46). Ở đâu trên thế giới cũng vậy. Thành phố hay làng quê nào cũng thường nghĩ rằng chẳng có điều gì tốt đẹp có thể đến từ nơi lân cận của mình… và ngược lại.

Cứ đến mà xem

Bài đọc thêm: Quyết bước theo Thầy Giê-su !

Tuy nhiên, Phi-lip-phê không nản lòng. Vì là những người bạn thân, ông không tranh luận hay cố giải thích thêm, nhưng chỉ mời gọi: “Cứ đến mà xem.” (Ga 1,46). Na-tha-na-en đã đi, và chính cuộc gặp gỡ đầu tiên ấy với Đức Giê-su đã định hướng toàn bộ ơn gọi của ông.
Điều tưởng như chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, thực ra đã được Thiên Chúa chuẩn bị từ lâu trong kế hoạch yêu thương của Người. Đối với Đức Giê-su, Na-tha-na-en không phải là một người xa lạ: “Trước khi anh Phi-lip-phê gọi anh, lúc anh còn ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” (Ga 1,48).
Đức Giê-su muốn nói đến cây vả nào? Có lẽ đó là nơi Na-tha-na-en thường lui tới để nghỉ ngơi, suy tư, cầu nguyện hay ở một mình… luôn ở dưới ánh mắt yêu thương của Thiên Chúa. Và điều ấy cũng đúng với mỗi người chúng ta.

Bài đọc thêm: Ý hướng gặp Đức Giê-su !

Thế nhưng, để thật sự nhận ra tình yêu vô biên mà Thiên Chúa dành riêng cho từng người, để ý thức rằng Thiên Chúa đang gõ cửa lòng mình và đang đích thân mời gọi mình, chúng ta cần có một người như Phi-lip-phê, biết nói với chúng ta: “Hãy đến mà xem.”
Đó là người dẫn chúng ta bước vào con đường “Tìm kiếm Đức Ki-tô, gặp gỡ Đức Ki-tô và yêu mến Đức Ki-tô” mà Thánh Jose-maría E-scri-vá đã diễn tả thật súc tích!

Tiến sĩ Christoph BOCKAMP
(Bonn, Đức)

 

Bình luận