Icon Collap
...
Trang chủ / Thần Khí sai tôi đi !

Thần Khí sai tôi đi !

Tin mừng hôm nay nhắc lại lời của Đức Giêsu: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe”. (Lc 4,21). Với những lời này, tại hội đường Nadarét, Đức Giêsu giải thích đoạn sách ngôn sứ Isaia: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi” (Lc 4,18).

Những lời ấy mang một ý nghĩa vượt xa thời điểm cụ thể mà chúng được nói ra. Chúa Thánh Thần ngự trọn vẹn nơi Đức Kitô, và chính Người (Đức Kitô) thông ban Thánh Thần ấy cho các tín hữu.

Hơn nữa, tất cả những lời trong Tin Mừng đều mang một tính thời sự vĩnh cửu. Chúng là vĩnh cửu, bởi vì chúng được chính Đấng Vĩnh Cửu phán dạy; và chúng luôn mang tính thời sự, bởi vì Thiên Chúa làm cho những lời ấy được thực hiện trong mọi thời đại.

Thần Khí sai tôi đi !

Bài đọc thêm: Thần Khí Sự Thật sẽ đến !

Khi lắng nghe Lời Chúa, chúng ta phải đón nhận Lời ấy không phải như một bài diễn thuyết của con người, nhưng như một lời có sức biến đổi chúng ta. Thiên Chúa không nói với đôi tai chúng ta; Người nói với trái tim chúng ta. Mọi điều Người nói đều thấm đượm sâu xa sự khôn ngoan và tình yêu.

Lời Chúa là nguồn mạch sự sống không bao giờ cạn. Thánh Éphrem nói: “Điều chúng ta hiểu được về nguồn ấy còn ít hơn rất nhiều so với điều chúng ta bỏ lại phía sau, như những người khát nước uống từ một nguồn suối.”

Những lời của Thiên Chúa phát xuất từ chính trái tim Người. Và cũng từ chính trái tim ấy, từ cung lòng Ba Ngôi Thiên Chúa, Đức Giêsu, Ngôi Lời của Chúa Cha, đã đến với nhân loại.

Vì thế, mỗi ngày, khi nghe Tin Mừng, chúng ta phải biết thưa như Đức Maria đã thưa: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Và khi ấy, Thiên Chúa sẽ đáp lại chúng ta:“Hôm nay, lời Kinh Thánh mà quý vị vừa nghe đã được ứng nghiệm.”

Bài đọc thêm: Đi gieo Lời Chúa khắp nơi !

Nhưng để Lời ấy thực sự sinh hiệu quả nơi chúng ta, chúng ta cần phải từ bỏ mọi thành kiến và định kiến.

Những người đồng thời với Đức Giêsu đã không hiểu Người, bởi vì họ nhìn Người bằng đôi mắt con người: “ Ông ta không phải là con ông Giuse đó sao?” (Mc 4,22).

Họ chỉ nhìn thấy nhân tính của Đức Kitô, nhưng không nhận ra thần tính của Người.

Mỗi khi lắng nghe Lời Chúa, vượt lên trên cách diễn đạt văn chương, vẻ đẹp của bản văn hay hoàn cảnh đặc thù của câu chuyện, chúng ta phải biết rằng chính Thiên Chúa đang nói với chúng ta.

Cha David AMADO Fernández
(Barcelona, Tây Ban Nha)

 

Bình luận