Icon Collap
...
Trang chủ / Người giảng dạy uy quyền !

Người giảng dạy uy quyền !

Hôm nay, chúng ta thấy việc giảng dạy là trọng tâm trong sứ mạng của Đức Giêsu trong đời sống công khai của Người. Nhưng lời giảng của Đức Giêsu rất khác với lời giảng của các thầy thông luật khác, khiến người ta vừa bối rối vừa kinh ngạc. Rõ ràng, mặc dù Đức Giêsu chưa từng theo học các trường lớp như những người thông luật, Người vẫn làm cho người ta phải sửng sốt bởi cách giảng dạy của mình, bởi vì Người nói với uy quyền. Cách Người nói mang uy quyền của Đấng biết rõ mình là Đấng Thánh của Thiên Chúa.

Chính uy quyền trong cách nói ấy đã làm cho lời Người trở nên mạnh mẽ. Đức Giêsu sử dụng những hình ảnh sống động và cụ thể, chứ không dùng những lập luận tam đoạn luận hay những định nghĩa trừu tượng; Người lấy những lời và hình ảnh từ thiên nhiên hoặc từ Kinh Thánh. Không còn nghi ngờ gì nữa, Đức Giêsu là một người quan sát tinh tế và rất gần gũi với mọi hoàn cảnh của con người. Đồng thời với việc chúng ta thấy Người đang giảng dạy, chúng ta cũng thấy Người đang làm điều tốt cho những người chung quanh: chữa lành bệnh nhân, trừ quỷ, và thực hiện nhiều việc tốt lành khác.

Bài đọc thêm: Với ơn Chúa thì tôi có thể tha thứ cho cha tôi.

Người đọc từ cuốn sách của đời sống thường ngày, từ những kinh nghiệm rất đỗi bình thường của con người, và dùng chính những điều ấy để giảng dạy. Mặc dù những chất liệu Người sử dụng rất đơn sơ và bình dị, nhưng lời của Chúa luôn có một chiều sâu lớn lao, khiến người ta phải thao thức, hoàn toàn mới mẻ và mang tính quyết định.

Điều tuyệt vời nhất trong cách nói của Đức Giêsu là Người kết hợp được uy quyền thần linh với một sự đơn sơ nhân loại đáng kinh ngạc. Nơi Đức Giêsu, uy quyền và sự đơn sơ có thể hòa quyện với nhau, bởi vì Người biết Chúa Cha và sống trong một mối tương quan vâng phục đầy yêu thương đối với Cha (x. Mt 11,25-27).

Người giảng dạy uy quyền !

Chính mối tương quan với Chúa Cha giải thích sự hài hòa độc đáo nơi Đức Giêsu giữa sự cao cả và lòng khiêm nhường. Uy quyền trong lời nói của Người hoàn toàn không theo những tiêu chuẩn của con người. Nơi Người không có sự cạnh tranh, không có lợi ích cá nhân, cũng chẳng có ý muốn phô trương bản thân.

Đó là một thứ uy quyền được biểu lộ vừa qua sự cao siêu trong lời nói và hành động của Người, vừa qua sự khiêm nhường và đơn sơ của Người.

Bài đọc thêm: Thư gửi mẹ

Từ miệng Người không phát ra những lời tự ca tụng, không có sự kiêu ngạo, cũng chẳng có tiếng la hét… Nhưng lại có: sự hiền lành, dịu dàng, cảm thông, bình an, thanh thản, lòng thương xót, sự thật, ánh sáng, công lý…

Đó chính là những hương thơm tỏa ra từ uy quyền trong lời giảng dạy của Đức Giêsu.

Bình luận