Icon Collap
...
Trang chủ / Xin Chúa Giê-su đến với con !

Xin Chúa Giê-su đến với con !

Hôm nay, một lần nữa, chúng ta không khỏi ngạc nhiên khi nhận thấy các môn đệ đầu tiên – những người cảm thấy mình là kẻ tội lỗi ấy – đã có thể từ bỏ công việc, gia đình và đi theo Đức Giêsu (“bỏ mọi sự, họ theo Người”: Lc 5,11), ngay chính vào lúc Người tỏ mình trước mắt họ như một người cộng tác đặc biệt xuất sắc trong công việc làm ăn, công việc bảo đảm cuộc sống của họ.
Nếu Đức Giêsu thành Nazareth đưa ra cùng một lời đề nghị với chúng ta trong thế kỷ XXI này…, liệu chúng ta có đủ can đảm như những người ấy không? Chúng ta có khả năng nhận ra đâu mới là lợi ích đích thực hay không?

Xin Chúa Giê-su đến với con !

Bài đọc thêm: Tiếng kêu cứu của thai nhi !

Chúng ta, những người Kitô hữu, tin rằng Đức Kitô luôn hiện diện. Vì thế, Đức Kitô đã phục sinh hôm nay không còn chỉ nói với Phêrô, Gioan hay Giacôbê, nhưng Người nói với Georges, Emmanuel hay Paula, với từng người trong chúng ta, những ai tuyên xưng Người là Chúa của mình.
Tôi xin nhắc lại: dựa trên bản văn Tin Mừng Luca, Người mời gọi chúng ta đón Người vào chiếc thuyền của cuộc đời mình, bởi vì Người muốn được ở bên chúng ta. Người muốn chúng ta để Người sử dụng chúng ta, cho phép Người chỉ cho chúng ta biết phải hướng cuộc đời mình về đâu, để chúng ta có thể sinh hoa trái giữa một xã hội đang rất cần Tin Mừng, nhưng lại ngày càng xa rời Tin Mừng hơn.
Lời mời gọi ấy thật hấp dẫn. Điều chúng ta còn thiếu chỉ là biết và muốn từ bỏ những sợ hãi, những thành kiến của mình, rồi hướng mũi thuyền ra những vùng nước sâu hơn; hay nói cách khác, hướng tới những chân trời xa hơn, vượt khỏi những giới hạn của cuộc sống tầm thường mỗi ngày, một cuộc sống thường bị bao phủ bởi những lo âu và thất vọng.
Thánh Tôma Aquinô nói:
“Người bước đi trên con đường, dù tiến chậm đến đâu, miễn là vẫn tiến bước, thì cũng đang đến gần mục tiêu; còn người chạy thật nhanh nhưng đi sai đường, càng chạy nhanh bao nhiêu thì càng xa mục tiêu bấy nhiêu.”

Bài đọc thêm: Song sinh song hiến !

 “Duc in altum” – “Hãy chèo ra chỗ nước sâu” (Lc 5,4)
Đừng chỉ đứng mãi bên bờ của một thế giới đang sống bằng việc chỉ biết nhìn vào chính mình!
Cuộc hành trình của chúng ta trên biển cả cuộc đời phải đưa chúng ta đến chỗ thả neo nơi Đất Hứa, là cùng đích của cuộc vượt biển hướng về Thiên Đàng mà chúng ta hy vọng.

Thiên Đàng ấy là hồng ân của Chúa Cha, nhưng đồng thời — không thể tách rời — cũng là công việc cộng tác của con người, của tôi và của bạn, khi chúng ta phục vụ tha nhân trong con thuyền của Hội Thánh.
Đức Kitô biết rõ những vùng nước sâu. Tất cả tùy thuộc vào chúng ta:
Hoặc là cập bến nơi hải cảng của sự ích kỷ, hoặc là hướng về những chân trời của Người.

 Cha Pedro IGLESIAS Martínez
(Ripollet, Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận