Icon Collap
...
Trang chủ / Anh hãy giơ tay ra !

Anh hãy giơ tay ra !

Hôm nay, Đức Giê-su nêu cho chúng ta một mẫu gương về sự tự do. Ngày nay, người ta nói rất nhiều về tự do. Nhưng khác với điều mà ngày nay người ta rao giảng và sống dưới danh nghĩa là “tự do”, sự tự do của Đức Giê-su là một sự tự do hoàn toàn gắn liền và quy hướng về hành động của Chúa Cha. Chính Người đã nói: “Thật, tôi bảo thật các ông: Chúa Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, nếu không thấy Chúa Cha làm; điều gì Chúa Cha làm, thì Chúa Con cũng làm như vậy” (Ga 5,19). Và Chúa Cha chỉ hành động vì tình yêu.

Mời xem thêm: Tự do – tình yêu và cứu độ!

Anh hãy giơ tay ra !

Tình yêu không áp đặt, nhưng làm cho con người hành động; tình yêu thúc đẩy và huy động con người, khiến họ quảng đại hiến trao sự sống. Mệnh lệnh của Đức Giê-su: “Hãy trỗi dậy, ra đứng giữa đây”(Lc 6,8) mang trong mình sức mạnh tái tạo của Đấng yêu thương, Đấng hành động bằng lời nói của Người.

Hơn nữa, lời Người truyền: “Hãy giơ tay ra” (Lc 6,10), đã dẫn đến một phép lạ, trả lại cách dứt khoát sức mạnh và sự sống cho một phần thân thể vốn yếu ớt và đã như chết. “Cứu” có nghĩa là giải thoát khỏi sự chết, và cũng chính từ ngữ ấy được dùng với nghĩa là “chữa lành”. Khi chữa lành, Đức Giê-su cứu lấy phần đã chết nơi con người đáng thương đang đau bệnh ấy. Đó là một dấu chỉ hết sức rõ ràng về tình yêu của Thiên Chúa Cha dành cho các thụ tạo của Người.

Mời xem thêm: Lộ trình dẫn đến hạnh phúc!

Như thế, trong công trình sáng tạo mới, nơi Chúa Con không làm gì khác ngoài điều Người thấy Chúa Cha làm, luật mới sẽ ngự trị chính là luật của tình yêu, một tình yêu được biểu lộ qua hành động, chứ không phải qua một thứ nghỉ ngơi “thụ động”, đến mức không làm điều tốt cho một người anh em đang cần được giúp đỡ.

Vì thế, kết hợp tự do với tình yêu chính là chìa khóa của ngày hôm nay. Đó là kết hợp tự do và tình yêu theo cách của Đức Giê-su.

Lời của thánh Au-gu-sti-nô nay vẫn hoàn toàn có giá trị, giúp chúng ta học cách nên giống Đức Ki-tô, Đấng Cứu Độ: “Hãy yêu đi, rồi bạn cứ làm điều mình muốn.”

Đây không phải là thứ tự do muốn làm gì thì làm, nhưng là sự tự do phát sinh từ tình yêu: khi thực sự yêu mến Thiên Chúa và tha nhân, con người được tự do để làm điều tốt, để trao ban, để chữa lành và để đem lại sự sống.

Cha Julio César RAMOS González, SDB
(Mendoza, Argentina)

Bình luận