Icon Collap
...
Trang chủ / Hạnh phúc đích thực !

Hạnh phúc đích thực !

Hôm nay, Đức Giê-su cho chúng ta thấy đâu là hạnh phúc đích thực. Trong Tin Mừng theo thánh Lu-ca, các mối phúc được đặt bên cạnh những lời than khóc dành cho những người không đón nhận sứ điệp cứu độ, nhưng lại khép mình trong một cuộc sống tự mãn và ích kỷ.
Qua các mối phúc và những lời than khóc ấy, Đức Giê-su áp dụng giáo huấn về hai con đường: con đường sự sống và con đường sự chết. Không có một khả năng thứ ba, trung lập: ai không đi về phía sự sống thì đang tiến dần đến sự chết; ai không bước theo ánh sáng thì đang sống trong bóng tối.

Đọc thêm: Hạnh phúc của người tin Chúa

Thứ Tư Tuần XXIII - Mùa Thường Niên

“Phúc cho anh em là những người nghèo, vì Nước Thiên Chúa là của anh em” (Lc 6,20). Đây là mối phúc nền tảng cho tất cả các mối phúc khác, bởi vì người nghèo sẽ có khả năng đón nhận Nước Thiên Chúa như một hồng ân. Người nghèo sẽ nhận ra mình phải đói khát điều gì: không phải những của cải vật chất, nhưng là Lời Thiên Chúa; không phải quyền lực, nhưng là công lý và tình yêu.
Người nghèo có thể khóc trước những đau khổ của thế giới. Người nghèo biết rằng toàn bộ kho tàng của mình chính là Thiên Chúa; và vì thế, họ sẽ có thể bị thế gian hiểu lầm và bách hại.

“Nhưng khốn cho các người là những kẻ giàu có, vì các người đã được phần an ủi của mình rồi!” (Lc 6,24). Lời than trách này cũng là nền tảng cho tất cả những lời than trách tiếp theo, bởi vì người giàu có và tự mãn, nếu không biết đặt những gì mình có để phục vụ người khác, sẽ khép mình trong sự ích kỷ và tự mình tạo nên nỗi bất hạnh cho mình.

Đọc thêm: Tìm kiếm Nước Thiên Chúa !

Xin Thiên Chúa giải thoát chúng ta khỏi cơn khát của cải, khỏi việc chạy theo những lời hứa của thế gian và đặt mọi hy vọng của mình nơi những của cải vật chất. Xin Thiên Chúa đừng để chúng ta mãn nguyện trước những lời ca tụng và tâng bốc của con người; bởi điều đó có nghĩa là chúng ta đã đặt trái tim mình vào trung tâm của vinh quang thế gian, chứ không phải nơi Đức Giê-su Ki-tô.

Thật hữu ích khi nhớ lại lời Thánh Ba-si-liô dạy: Ai yêu người thân cận như chính mình, sẽ không tích trữ những điều không cần thiết cho bản thân, trong khi những điều ấy lại có thể là những thứ thiết yếu đối với người khác.”

Cha Joaquim MESEGUER García
(Rubí, Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận